Bảo mẫu nghi bạo hành bé 1 tháng tuổi: "Tôi thật sự có lỗi và không có ý làm hại cháu"

ae66ff63f30bec537108.jpg


Gần 3 ngày sau vụ việc gây xôn xao, Vũ Khánh Chi (sinh năm 2002, quê Giao Thủy, Nam Định) - cô bảo mẫu bị nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi tại chung cư HH2C Linh Đàm - đã có những chia sẻ đầy day dứt khi làm việc với Công an quận Hoàng Mai.

"Tôi sai về mặt pháp luật và sai về đạo lý làm người. Thật tâm là tôi có lỗi và không có ý hại cháu bé như vậy" - Chi nghẹn ngào nói.

8e7dc3f64552f3f957f7.jpg


Trong thời gian này, cô vừa phải chăm con nhỏ 26 tháng tuổi của mình, vừa phối hợp với công an để phục vụ điều tra. Mỗi khi công an liên lạc, cô đều chấp hành lên khai báo đầy đủ.

Chi thừa nhận mình đã sai cả về pháp luật lẫn đạo đức, và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

**Mối quan hệ "như chị em" trước khi xảy ra sự việc **

Làm việc với cơ quan chức năng, Chi không ít lần nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa cô và gia đình chị H. (mẹ cháu bé): "Tôi với chị H. không dừng ở mức chủ và người làm mà như chị em thân thiết".

Theo lời kể, Chi và gia đình bé kết nối qua một app của trung tâm chăm sóc trẻ từ 1 tháng trước. Ban đầu chỉ làm đến 21h mỗi ngày, nhưng vì chị H. đánh giá Chi có chuyên môn, lại thấy mẹ cháu bé còn yếu sau sinh nên đã mời cô ở lại làm 24/24h. Lương tất nhiên cũng được tăng gấp đôi luôn nha.

Trong thời gian ở, đa phần chỉ có Chi và mẹ cháu bé sống chung, còn bố cháu thường xuyên đi công tác xa.

"Tôi rất thương chị H., bởi chị có bệnh tiểu đường, sau sinh lại rất yếu, chồng đi làm xa. Con tôi cũng mới 26 tháng tuổi, tôi hiểu rõ cảm giác trầm cảm sau sinh nên rất thấu hiểu và hay động viên chị" - Chi tâm sự.

**Đêm định mệnh và lời giải thích gây tranh cãi **

Chi cho biết không nhớ rõ nhưng ít nhất đã 3 lần rung lắc mạnh bé gái hơn 1 tháng tuổi vào đêm 30 và rạng sáng 31/5.

Nhớ lại đêm xảy ra chuyện, cô bảo mẫu trẻ này giải thích: "Thật sự từ tâm tôi không có gì ác ý với cháu". Theo lời cô, trước đó 2 ngày bị ngộ độc thực phẩm nên đau và mất ngủ, dẫn đến thần kinh căng thẳng quá mức.

Rạng sáng 31/5, cháu nhỏ quấy khóc liên tục. Chi cho bé ăn nhưng cháu vẫn không ngừng khóc. Đây là lý do khiến cô có hành vi rung lắc mạnh với mục đích "để cháu ngừng khóc một chút".

"Từng giai đoạn phát triển của cháu, tôi đều chia sẻ với nhiều người. Mặc dù sinh non nhưng sau 1 tháng tôi chăm, cháu đã tăng được 2kg" - Chi nói và khẳng định không có ác ý với bé.

f8fb3aefd65741cadb8f.jpg


**Lời xin lỗi muộn màng **

Người bảo mẫu này nghẹn ngào: "Tôi yêu nghề này, chồng tôi luôn động viên cố gắng vượt qua, nhưng nếu không chịu trách nhiệm trước pháp luật, tôi sẽ luôn mang nỗi dằn vặt này suốt đời và đây là hình phạt mà tôi đáng phải chịu".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top