Ngày 22/9, Công an TP Hà Nội vừa công bố thông tin gây chấn động: Thi thể phụ nữ được phát hiện trên sông Đuống (đoạn qua Phù Đổng, huyện Gia Lâm) chính là Giáp Thị Huyền Trang - người bảo mẫu đã bắt cóc và sát hại bé gái 2 tuổi. Kết quả được xác định qua giám định ADN
Timeline vụ việc khiến ai cũng phải rùng mình
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 21h37 ngày 19/9/2023, tổng đài 113 - Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo từ người dân về việc có người nhảy từ cầu Đuống xuống sông lúc 21h35 cùng ngày.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP, Công an quận Long Biên và Công an huyện Gia Lâm đã được điều động ngay đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn. Qua mô tả của nhân chứng, người này có đặc điểm giống hệt Trang.
Đến 19h30 ngày 21/9/2023, thi thể một phụ nữ đã được phát hiện và trục vớt tại khu vực sông Đuống, xã Phù Đổng. Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Viện Kiểm sát và đại diện gia đình Trang tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và giám định nhận dạng.
Kết quả giám định ADN đã xác nhận: Thi thể chính là của Giáp Thị Huyền Trang
Hành trình tội ác chi tiết được công an làm rõ
Trước đó, ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19/9/2023 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.
Quá trình điều tra cho thấy: Sau khi đón cháu T từ trường mầm non tại xã Đa Tốn, Trang đã dùng xe máy SCR màu trắng biển số 29D1-571.55 chở bé đi thẳng xuống Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.
Trong lúc di chuyển, Trang dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi và nhắn tin đòi tiền chuộc gia đình bé T, sau đó tắt máy để che giấu hành tung, đối phó với công an
Trên đường đi, do cháu bé mệt và quấy khóc nhiều, Trang sợ bị phát hiện nên đã ra tay sát hại bé để xóa dấu vết trước khi gia đình trình báo công an. Tội ác đến mức không thể dung thứ!
Sau khi gây án, Trang vẫn tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Do lo sợ, gia đình cháu T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền lên tới 550 triệu đồng.
Khi biết các lực lượng công an đang truy lùng gắt gao, không thể trốn thoát và sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất, đối tượng đã tự sát
Nguồn: kenh14.vn