Vụ bảo mẫu bạo hành bé trai 10 tháng tuổi đang làm cả MXH Trung Quốc dậy sóng không hề nhẹ
Ai cũng biết bạo hành trẻ em là chuyện đáng bị lên án cực mạnh, đã có biết bao nhiêu case bị pháp luật sờ gáy thích đáng rồi nhưng mà vấn nạn này cứ như "cỏ mọc sau lưng ông" - khó dẹp được hẳn.
Và rồi gần đây, lại thêm một clip khiến netizen Trung Quốc nổi đoá muốn lật bàn. Một bé trai 10 tháng tuổi họ La bị bảo mẫu đánh đập dữ dội đến mức ai xem cũng phải xót xa, máu sôi não nổi luôn
Bảo mẫu bạo hành bé trai 10 tháng tuổi à nghen!
Đoạn clip được camera an ninh tại gia đình ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam ghi lại. Trong đó, bảo mẫu mặc đồ đen họ Dương liên tục thực hiện hành vi cực kỳ tàn nhẫn với bé: đánh đập, bịt miệng, dốc ngược người bé rồi quăng mạnh ra ghế sofa
Plot twist là Dương lại chính là bạn của bà nội bé nên gia đình tin tưởng tuyệt đối. Thế mà ai ngờ, khi mở camera ra check thì phát hiện sự thật phũ phàng đến thế...
Ngày 16/1 vừa rồi, một người nhà họ La đã đăng clip lên group kín trên MXH để xin ý kiến mọi người xem bằng chứng này đã đủ để báo cảnh sát chưa. Và dĩ nhiên là nhận về vô số phản hồi, đa số là từ các bậc cha mẹ có con nhỏ.
Sự việc sau đó đã đến tai công an, họ vào cuộc điều tra và bắt giữ Dương để làm rõ mọi chuyện.
Kết quả điều tra xác định Dương phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác, bà này sẽ bị giam 12 ngày và phạt 500 NDT (tầm hơn 1,7 triệu đồng thôi).
Mức phạt này nhẹ như lông hồng khiến dân mạng phẫn nộ tột độ Hầu hết mọi người đều không đồng ý vì hành vi bạo hành của Dương dành cho cậu bé mới chỉ 10 tháng tuổi quá dã man, vậy mà án phạt lại "mềm" đến thế???
Câu chuyện này một lần nữa khiến các mẹ bỉm lo lắng cực độ về chuyện thuê bảo mẫu trông con. Thậm chí dần dần nó trở thành nỗi ám ảnh khiến không ai dám giao con cho người khác trông hộ nữa
"Tốt nhất là tự chăm con vì người lớn tuổi rất thiếu kiên nhẫn. Dù không đến mức đánh trẻ nhưng họ sẽ bỏ mặc chúng. Nghĩ vậy nên tôi đã quyết định nghỉ việc ở nhà với con cho đến khi bé đủ tuổi đi nhà trẻ" - một bà mẹ chia sẻ dưới bài đăng clip.
Nguồn: soha.vn
Ai cũng biết bạo hành trẻ em là chuyện đáng bị lên án cực mạnh, đã có biết bao nhiêu case bị pháp luật sờ gáy thích đáng rồi nhưng mà vấn nạn này cứ như "cỏ mọc sau lưng ông" - khó dẹp được hẳn.
Và rồi gần đây, lại thêm một clip khiến netizen Trung Quốc nổi đoá muốn lật bàn. Một bé trai 10 tháng tuổi họ La bị bảo mẫu đánh đập dữ dội đến mức ai xem cũng phải xót xa, máu sôi não nổi luôn
Bảo mẫu bạo hành bé trai 10 tháng tuổi à nghen!
Đoạn clip được camera an ninh tại gia đình ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam ghi lại. Trong đó, bảo mẫu mặc đồ đen họ Dương liên tục thực hiện hành vi cực kỳ tàn nhẫn với bé: đánh đập, bịt miệng, dốc ngược người bé rồi quăng mạnh ra ghế sofa
Plot twist là Dương lại chính là bạn của bà nội bé nên gia đình tin tưởng tuyệt đối. Thế mà ai ngờ, khi mở camera ra check thì phát hiện sự thật phũ phàng đến thế...
Ngày 16/1 vừa rồi, một người nhà họ La đã đăng clip lên group kín trên MXH để xin ý kiến mọi người xem bằng chứng này đã đủ để báo cảnh sát chưa. Và dĩ nhiên là nhận về vô số phản hồi, đa số là từ các bậc cha mẹ có con nhỏ.
Sự việc sau đó đã đến tai công an, họ vào cuộc điều tra và bắt giữ Dương để làm rõ mọi chuyện.
Kết quả điều tra xác định Dương phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác, bà này sẽ bị giam 12 ngày và phạt 500 NDT (tầm hơn 1,7 triệu đồng thôi).
Mức phạt này nhẹ như lông hồng khiến dân mạng phẫn nộ tột độ Hầu hết mọi người đều không đồng ý vì hành vi bạo hành của Dương dành cho cậu bé mới chỉ 10 tháng tuổi quá dã man, vậy mà án phạt lại "mềm" đến thế???
Câu chuyện này một lần nữa khiến các mẹ bỉm lo lắng cực độ về chuyện thuê bảo mẫu trông con. Thậm chí dần dần nó trở thành nỗi ám ảnh khiến không ai dám giao con cho người khác trông hộ nữa
"Tốt nhất là tự chăm con vì người lớn tuổi rất thiếu kiên nhẫn. Dù không đến mức đánh trẻ nhưng họ sẽ bỏ mặc chúng. Nghĩ vậy nên tôi đã quyết định nghỉ việc ở nhà với con cho đến khi bé đủ tuổi đi nhà trẻ" - một bà mẹ chia sẻ dưới bài đăng clip.
Nguồn: soha.vn