Truyền thông Malaysia đang "flex" cực mạnh khi gọi bộ ba tấn công của Olympic nhà mình là "SAS phiên bản Malaysia" - y chang hàng công "bá đạo" của Liverpool thời 2013/14 luôn nha!
Một ngày sau màn "làm gỏi" Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2018, cả nước Malaysia vẫn chưa "nguôi cơn sốt" với chiến thắng lịch sử này. Nguyên nhân? Đây là lần đầu tiên sau 44 năm (nghe mà choáng luôn ý ) Malaysia mới hạ được Hàn Quốc!
Báo chí Malaysia đang cực kỳ tự tin vào lứa cầu thủ trẻ của đất nước mình. Đội hình thi đấu tại ASIAD 2018 chính là những gương mặt từng "càn quét" để đưa Malaysia vào tứ kết giải U23 châu Á hồi đầu năm. Tự tin đến mức họ so sánh hàng công của mình với Liverpool luôn nè!
Tờ New Strait Times trong bài viết ngày 18/8 đã viết: "Nếu Liverpool có SAS siêu khủng thì Malaysia cũng có SAS của riêng mình, với Safawi Rasid, Akhyar Abdul Rashid và Syafiq Ahmad". Nghe "chanh sả" ghê chưa!
Giải thích nhẹ cho ai chưa biết: SAS là cái tên mà báo chí Anh đặt cho bộ đôi tiền đạo Sturridge và Suarez của Liverpool. Ở mùa giải 2013/14, cặp đôi này "nổ" tổng cộng 52 bàn thắng, thành song sát đáng sợ nhất Ngoại hạng Anh lúc bấy giờ!
Với màn thắng Hàn Quốc, Olympic Malaysia chắc kèo đứng nhất bảng E rồi và sẽ đối đầu với đội nhì bảng D - tức là Olympic Việt Nam hoặc Olympic Nhật Bản đây. Với "thế hệ vàng" đang có trong tay, HLV Ong Kim Swee đang đặt mục tiêu tiến thật sâu ở ASIAD năm nay!
Nguồn: kenh14.vn