MiuStar6935
New member
Éo le quá các bro ơi! Giờ này mà truyền thông Malaysia đã phải lên tiếng "cảnh báo đỏ" về Hoàng Hên rồi đó Tờ New Strait Times - tờ báo xịn xò bên xứ láng giềng vừa có bài phân tích kỹ càng về tân binh vừa ra mắt của tuyển Việt Nam mình. Và họ thẳng thắn thừa nhận: đẳng cấp của anh chàng này sẽ khiến Bầy Hổ gặp đủ thứ khó khăn!
New Strait Times viết luôn không che giấu: "Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi trong đội hình cho trận đấu bảng F vòng loại Asian Cup gặp Malaysia tại Ninh Bình, với mục tiêu kết thúc chiến dịch một cách tốt đẹp.
Tiền đạo ngôi sao Nguyễn Xuân Sơn đang gặp vấn đề về thể lực và cân nặng, nhưng Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò chiến thuật mới. Đây là cầu thủ nhập tịch mới nhất của họ. Và nhiều khả năng trước Malaysia, Hoàng Hên sẽ dẫn dắt hàng công.
Hoàng Hên, vốn là tiền vệ, được thử sức thành công ở nhiều vị trí trong trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 hôm 26/3 vừa qua. Ở trận đấu đó, Hoàng Hên không ghi bàn nhưng thực sự anh vẫn là điểm sáng ở mặt trận tấn công".
Phải công nhận là tờ báo hàng đầu Malaysia nhìn nhận rất chuẩn đấy! Tiền vệ 32 tuổi của chúng mình xuất hiện ở mọi điểm nóng, có mặt trong những pha tấn công quan trọng để mang đến sự sáng tạo mà đội tuyển đang cần. Những pha xử lý của anh thì đẳng cấp vô cùng, nhất là cú sút vòng cung đưa bóng vào cột dọc ở cuối trận - nhìn mà thèm đó nha! Dù đá ở vị trí hộ công, tiền đạo cánh hay tiền vệ trung tâm thì Hoàng Hên đều làm tốt hết á!
HLV Kim Sang-sik còn hứa luôn là ông sẽ "tìm ra vị trí phù hợp cho Hoàng Hên trong trận đấu với Malaysia". Và theo New Strait Times, đó chính là lời cảnh báo đầy sức nặng cho Bầy hổ đấy các bạn ơi!
Ấn phẩm Malaysia viết tiếp: "Hoàng Hên, người được cấp quốc tịch vào tháng 10/2025, được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của Hoàng Hên diễn ra cùng lúc Malaysia chịu tổn thất nặng nề. Đội mất đi 7 cầu thủ nhập tịch - Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces - vì gian lận hồ sơ".
Chưa hết đâu nha! Bên cạnh việc thiếu các chân sút hạng nặng, Malaysia còn mất ngòi nổ quan trọng hàng đầu là Arif Aiman vì chấn thương. Cầu thủ này đã có 2 pha kiến tạo trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025 (sau đó kết quả bị hủy nha các bạn). Một cầu thủ nội địa 100% nhưng từng được định giá tới 1 triệu euro - con số này cho thấy Arif Aiman được đánh giá cao thế nào rồi đó!
Cuối cùng, New Strait Times nhấn mạnh rằng với Xuân Son, Hoàng Hên và cả sự trở lại của Văn Hậu, đội hình tuyển Việt Nam sẽ rất đáng gờm. "Văn Hậu đã trở lại. Trận tới, nhiều khả năng anh ta được đẩy lên cao hơn trên sân để quản lý khối lượng công việc phòng ngự và hỗ trợ tấn công".
Nguồn: soha.vn
New Strait Times viết luôn không che giấu: "Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi trong đội hình cho trận đấu bảng F vòng loại Asian Cup gặp Malaysia tại Ninh Bình, với mục tiêu kết thúc chiến dịch một cách tốt đẹp.
Tiền đạo ngôi sao Nguyễn Xuân Sơn đang gặp vấn đề về thể lực và cân nặng, nhưng Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò chiến thuật mới. Đây là cầu thủ nhập tịch mới nhất của họ. Và nhiều khả năng trước Malaysia, Hoàng Hên sẽ dẫn dắt hàng công.
Hoàng Hên, vốn là tiền vệ, được thử sức thành công ở nhiều vị trí trong trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 hôm 26/3 vừa qua. Ở trận đấu đó, Hoàng Hên không ghi bàn nhưng thực sự anh vẫn là điểm sáng ở mặt trận tấn công".
Phải công nhận là tờ báo hàng đầu Malaysia nhìn nhận rất chuẩn đấy! Tiền vệ 32 tuổi của chúng mình xuất hiện ở mọi điểm nóng, có mặt trong những pha tấn công quan trọng để mang đến sự sáng tạo mà đội tuyển đang cần. Những pha xử lý của anh thì đẳng cấp vô cùng, nhất là cú sút vòng cung đưa bóng vào cột dọc ở cuối trận - nhìn mà thèm đó nha! Dù đá ở vị trí hộ công, tiền đạo cánh hay tiền vệ trung tâm thì Hoàng Hên đều làm tốt hết á!
HLV Kim Sang-sik còn hứa luôn là ông sẽ "tìm ra vị trí phù hợp cho Hoàng Hên trong trận đấu với Malaysia". Và theo New Strait Times, đó chính là lời cảnh báo đầy sức nặng cho Bầy hổ đấy các bạn ơi!
Ấn phẩm Malaysia viết tiếp: "Hoàng Hên, người được cấp quốc tịch vào tháng 10/2025, được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của Hoàng Hên diễn ra cùng lúc Malaysia chịu tổn thất nặng nề. Đội mất đi 7 cầu thủ nhập tịch - Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garces - vì gian lận hồ sơ".
Chưa hết đâu nha! Bên cạnh việc thiếu các chân sút hạng nặng, Malaysia còn mất ngòi nổ quan trọng hàng đầu là Arif Aiman vì chấn thương. Cầu thủ này đã có 2 pha kiến tạo trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025 (sau đó kết quả bị hủy nha các bạn). Một cầu thủ nội địa 100% nhưng từng được định giá tới 1 triệu euro - con số này cho thấy Arif Aiman được đánh giá cao thế nào rồi đó!
Cuối cùng, New Strait Times nhấn mạnh rằng với Xuân Son, Hoàng Hên và cả sự trở lại của Văn Hậu, đội hình tuyển Việt Nam sẽ rất đáng gờm. "Văn Hậu đã trở lại. Trận tới, nhiều khả năng anh ta được đẩy lên cao hơn trên sân để quản lý khối lượng công việc phòng ngự và hỗ trợ tấn công".
Nguồn: soha.vn