VoiNgok3747
New member
Trời ơi tin ơi! Hai ngày qua phía Bắc tỉnh Buenos Aires, Argentina (nơi đông người nhất nước này nha) bị bão lớn tấn công kèm theo mưa to ác liệt, khiến hàng ngàn người bị ảnh hưởng và hơn 4.100 người phải sơ tán gấp. Tình hình nghiêm trọng vô cùng luôn!
Mưa không ngừng nghỉ khiến nước lũ dâng cao ở nhiều nơi, người dân phải thu xếp đồ đạc chạy loạn thôi rồi. Theo Reuters cho biết, Cơ quan khí tượng Argentina đã bấm nút cảnh báo đỏ (mức nguy hiểm nhất đó) cho khu vực Bắc tỉnh Buenos Aires với lượng mưa từ 150 đến 250 mm ở các thành phố Zarate và Arrecifes. Nghe con số thôi mà thấy sợ rồi á!
Cơ quan này cảnh báo các cơn bão "liên tục tái sinh" (nghe như phim kinh dị vậy), với dự kiến sẽ còn nhiều mưa hơn nữa. Bão lũ cũng đã khiến nhiều tuyến quốc lộ phải đóng cửa hoàn toàn, trong đó có tuyến đường nối cảng Buenos Aires với Brazil và Uruguay. Nhiều xe khách bị kẹt trên các đường quốc lộ trong nhiều giờ đồng hồ. Thậm chí một chiếc xe buýt đường dài chở 44 hành khách còn bị nước lũ cuốn trôi trên tuyến đường số 9 gần Zarate. Drama thật sự!
Cơ quan phòng vệ dân sự Argentina cũng đã kêu gọi người dân hạn chế đi lại trong những ngày này (ở nhà cho an toàn nha mọi người). Chính phủ Argentina đã huy động lực lượng vũ trang và an ninh để hỗ trợ sơ tán người dân kịp thời. Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Quốc gia đã lập trung tâm chỉ huy cứu hộ tại thành phố Zárate, cách thủ đô Buenos Aires hơn 80 km, để hỗ trợ toàn bộ khu vực phía Bắc của tỉnh - nơi có nhiều vùng nước ngập sâu đến hơn 2 m luôn. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đã huy động xe tải, xe hạng nhẹ, xe cứu thương, tàu tuần tra, thuyền bơm hơi và khoảng 100 nhân viên Hải quân Argentina tham gia cứu hộ người dân. Lực lượng đông ghê!
Nguồn: soha.vn
Mưa không ngừng nghỉ khiến nước lũ dâng cao ở nhiều nơi, người dân phải thu xếp đồ đạc chạy loạn thôi rồi. Theo Reuters cho biết, Cơ quan khí tượng Argentina đã bấm nút cảnh báo đỏ (mức nguy hiểm nhất đó) cho khu vực Bắc tỉnh Buenos Aires với lượng mưa từ 150 đến 250 mm ở các thành phố Zarate và Arrecifes. Nghe con số thôi mà thấy sợ rồi á!
Cơ quan này cảnh báo các cơn bão "liên tục tái sinh" (nghe như phim kinh dị vậy), với dự kiến sẽ còn nhiều mưa hơn nữa. Bão lũ cũng đã khiến nhiều tuyến quốc lộ phải đóng cửa hoàn toàn, trong đó có tuyến đường nối cảng Buenos Aires với Brazil và Uruguay. Nhiều xe khách bị kẹt trên các đường quốc lộ trong nhiều giờ đồng hồ. Thậm chí một chiếc xe buýt đường dài chở 44 hành khách còn bị nước lũ cuốn trôi trên tuyến đường số 9 gần Zarate. Drama thật sự!
Cơ quan phòng vệ dân sự Argentina cũng đã kêu gọi người dân hạn chế đi lại trong những ngày này (ở nhà cho an toàn nha mọi người). Chính phủ Argentina đã huy động lực lượng vũ trang và an ninh để hỗ trợ sơ tán người dân kịp thời. Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Quốc gia đã lập trung tâm chỉ huy cứu hộ tại thành phố Zárate, cách thủ đô Buenos Aires hơn 80 km, để hỗ trợ toàn bộ khu vực phía Bắc của tỉnh - nơi có nhiều vùng nước ngập sâu đến hơn 2 m luôn. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đã huy động xe tải, xe hạng nhẹ, xe cứu thương, tàu tuần tra, thuyền bơm hơi và khoảng 100 nhân viên Hải quân Argentina tham gia cứu hộ người dân. Lực lượng đông ghê!
Nguồn: soha.vn