Mấy ngày gần đây, tình hình bạo lực liên quan đến súng ở các bang của Mỹ vẫn cứ nóng hừng hực không hạ nhiệt chút nào, cứ vài ngày lại có thêm một sự việc đau lòng xảy ra khiến ai cũng phải thở dài
Trong khi các giải pháp mạnh tay để xử lý vấn nạn súng đạn vẫn chưa được tung ra, người dân ở nhiều nơi đã tự tổ chức các hoạt động cộng đồng để an ủi và xoa dịu nỗi đau cho gia đình các nạn nhân.
Khắp các bang tại Mỹ, người dân đã tập trung đông đảo để tổ chức các buổi tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số trong các vụ xả súng. Tại Texas, nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng nhất làm nhiều em nhỏ thiệt mạng, người dân từ các bang khác cũng đổ về để xếp hàng dài vào tưởng niệm. Đến giờ này, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra
Bà Aida Hernandez - một giáo viên nghỉ hưu chia sẻ: "Tôi thấy thật kinh hoàng và đau đớn vì tôi từng là một phần của các trường học trong suốt 43 năm. Tôi làm việc ở trường mầm non và mỗi sáng đều mở cửa cho những đứa trẻ, tất cả những khuôn mặt nhỏ bé này tôi vẫn còn nhớ chúng".
Còn tại bang New Jersey, các nhóm tình nguyện đã gửi tặng những chú cún được huấn luyện bài bản đến cho gia đình các nạn nhân với hi vọng những thành viên lông xù này sẽ phần nào xoa dịu được nỗi đau của họ Bởi đối với đa số người dân Mỹ, những chú chó luôn được coi là người bạn thân thiết nhất trong gia đình mà.
Anh Roman Rodriguez - người nhà nạn nhân cho biết: "Tôi thật sự cảm động khi có thêm một thứ để quan tâm. Bản thân tôi là một người rất yêu chó, chúng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn và quên đi những điều không hay đã phải trải qua".
Nguồn: kenh14.vn