PandaPho99
New member
Chị em ơi, đọc mà thấy phát hoảng luôn! Phụ nữ đang trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực ngày một dã man hơn.
Vụ việc đầu tiên xảy ra vào khoảng 11g45 ngày 1/12, người dân trên đường Đặng Nguyên Cẩn (P13, Q.6) đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng - một chị phụ nữ nằm quằn quại đau đớn trên đường vì bị một gã đàn ông dùng can axit tạt vào vùng nhạy cảm
Chị Huỳnh Thảo Phương - người chứng kiến sự việc - kể lại rằng hai người đi hai xe máy bán bắp dạo dựng xe trước số nhà 371 Đặng Nguyên Cẩn, sau đó cãi nhau. Gã đàn ông đã bẻ tay người phụ nữ ra phía sau rồi dùng can axit tạt vào chỗ kín khiến chị kêu la thảm thiết. Khi mọi người chạy đến cứu, quần của chị đã bị cháy xém, phải cởi ra để lộ vết thương kinh hoàng từ phần mông xuống chân.
Công an P.13 đã có mặt ngay tại hiện trường và bắt giữ gã đàn ông này. Qua điều tra ban đầu, đối tượng là Nguyễn Văn Lục, 29 tuổi, chồng của nạn nhân - chị Đỗ Thị Thắm, 27 tuổi (cùng quê ở xã La Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ).
Lục khai nhận do mâu thuẫn, ghen tuông vì vợ nghe điện thoại quá lâu nên đi mua 3 lít axit ở chợ Kim Biên và gọi điện cho vợ ra nói chuyện rồi... ra tay. Lý do nghe vô lý đến mức không thể chấp nhận được
Chưa hết, vào ngày 26/12, một vụ bạo hành man rợ khác lại xảy ra tại huyện Đông Hòa - Phú Yên. Nạn nhân là chị L.T.H.N (SN 1981) bị chồng là Lê Vũ Hải (SN 1979) dùng nước sôi và dầu ăn đun nóng tạt vào người.
Chị N. kể lại, chiều 24/12, mặc dù chị có ngăn cản nhưng Hải vẫn đi nhậu với thanh niên trong xóm. Đến khoảng 23h, anh ta về nhà gõ cửa nhưng do ngủ say nên chị không nghe thấy.
Sau khi cạy cửa vào nhà, Hải đã nấu nước sôi, vén màn tạt vào bụng và vùng kín của chị. Chị N. choàng tỉnh, chưa kịp chạy thoát thì bị chồng chạy xuống bếp bê chảo dầu ăn đun nóng tiếp tục tạt vào người lần nữa
Theo lời chị N., vợ chồng chị kết hôn được 4 năm nhưng chưa có con. Hải nghiện rượu, làm nghề tiện gỗ, mỗi khi say về thường rất hung dữ.
Nguồn: soha.vn