Ôi chao, đêm mùng 5-6/1 vừa rồi căng đét! Quân đội Nga vừa chặn đứng một màn tấn công bằng drone cực khủng nhắm vào hai căn cứ chiến lược Khmeimim và Tartus tại Syria. Plot twist là Bộ Quốc phòng Nga nghi ngờ có "ông lớn" nào đó đứng sau hỗ trợ công nghệ cho lũ phiến quân đấy!
Theo hãng tin RT đưa tin hôm 8/1, đám phiến quân này đã mang 10 chiếc drone đến "chào hỏi" căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia. Còn căn cứ hậu cần hải quân Tartus thì hứng chịu 3 chiếc nữa. Tổng cộng 13 drone - nghe đã thấy hoành tráng rồi ha!
Nhưng mà... không dễ ăn đâu nhé!
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã phát hiện toàn bộ đám drone này từ cả tá cây số xa. Hệ thống Pantsir-S xịn xò đã bắn rụng tận 7 con luôn! Pew pew!
Còn 6 chiếc còn lại? Đội ngũ tác chiến điện tử Nga đã hack luôn hệ thống điều khiển, chiếm quyền kiểm soát không thương tiếc! 3 chiếc bị cho "hôn đất" và nổ tung, 3 chiếc còn lại thì bị bắt hạ cánh xuống khu vực do Nga kiểm soát. Xịn xò chưa?
May mắn là không có anh em quân nhân Nga nào bị thương hay hy sinh, và cả hai căn cứ vẫn "chill" hoạt động bình thường như không có gì xảy ra. Phew!
Điểm đáng chú ý là Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên bọn khủng bố dùng ồ ạt loại drone có thể bay xa hơn 50km và hoạt động bằng GPS". Nghe đã thấy sus rồi đúng không?
Các chuyên gia Nga mổ xẻ những chiếc drone thu được và phát hiện toàn công nghệ xịn sò - từ định vị GPS đến hệ thống kích nổ từ xa siêu chính xác. Ngòi nổ trong các thiết bị nổ tự chế (IED) còn là hàng "made in nước ngoài" nữa cơ!
"Chúng có thể được lấy từ một quốc gia nắm trong tay các công nghệ tiên tiến" - Bộ Quốc phòng Nga thẳng thắn nhận định. Ai nhỉ? ️️
Nga còn cảnh báo rằng với công nghệ này, bọn cực đoan có thể tiến hành tấn công bằng UAV ở bất kỳ đâu trên thế giới. Hơi đáng lo đấy!
FYI, vụ này xảy ra chỉ khoảng 1 tuần sau khi căn cứ Khmeimim bị tấn công bằng đạn cối ngày 31/12, làm 2 quân nhân Nga thiệt mạng rồi. Tình hình căng thẳng vãi!
Nguồn: soha.vn