TieuTraSua00
New member
U22 Việt Nam có thể phải chuyển địa điểm thi đấu ở SEA Games 33 do ảnh hưởng của trận bão và lũ lịch sử 300 năm có một lần ở Thái Lan. Tình hình nghiêm trọng vô cùng luôn!
Cơn bão được đánh giá là "300 năm mới có một lần" đang tàn phá miền nam Thái Lan, kéo theo nước lũ dâng cao hơn 2,4 mét. Ngập nặng kinh khủng!
Theo Nation Thailand, Uỷ ban Thể thao Thái Lan (SAT) đã ra lệnh khẩn di dời địa điểm tổ chức môn boxing (quyền Anh) của SEA Games 33 ở Songkhla. Nhiều khả năng các trận đấu bóng đá nam - trong đó có U22 Việt Nam tham dự - cũng không thể diễn ra tại đây do sân vận động chính đang... bơi trong nước lũ mất rồi!
Lãnh đạo SAT, ông Kongsak Yodmanee, cho biết đã ra lệnh chuyển địa điểm thi đấu quyền Anh Thái Lan từ sân vận động Southern Major City sang Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Đại học Prince of Songkhla. Sân vận động Southern Major City hiện đang ngập lụt nghiêm trọng, khiến ban tổ chức không thể chuẩn bị cho các trận đấu môn quyền Anh SEA Games được.
Ông Kongsak xác nhận các địa điểm thi đấu thể thao khác - như nơi tổ chức môn bi sắt và pencak silat - sẽ không bị ảnh hưởng, ngoại trừ sân vận động bóng đá dành cho giải đấu Bảng B. Đây chính là bảng đấu có U22 Việt Nam nè!
Theo đó, ban đầu giải đấu bóng đá Bảng B dự kiến diễn ra tại Sân vận động Tinsulanonda ở Songkhla, với sự góp mặt của U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào. Trận đấu đầu tiên dự kiến vào ngày 4/12 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào.
Tuy sân vận động Tinsulanonda may mắn không bị ngập, nhưng con đường dẫn đến sân lại chìm trong nước mất rồi. Vậy nên địa điểm thi đấu có thể sẽ được chuyển đến Sân vận động Quốc gia Rajamangala hoặc Sân vận động Thammasat ở Bangkok.
Cơ quan y tế Thái Lan cho biết tính đến ngày 25/11, lũ lụt lan rộng trên 9 tỉnh ở miền nam nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người và ảnh hưởng đến gần 2 triệu người. Con số thương tâm quá!
Trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai - một trung tâm giao thông và thương mại lớn của tỉnh Songkhla. Một số nơi ghi nhận lượng mưa tích tụ gần 400mm, càng trầm trọng hơn do sông tràn bờ và lũ quét ập đến.
Tại Hat Yai, nước lũ dâng cao tới 2,5 mét, tràn khắp thành phố và nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hình ảnh từ thành phố cho thấy toàn bộ đường sá chìm trong nước, nhà cửa ngập một nửa và các đội cứu hộ đang phải dùng thuyền để cứu người và phân phát hàng cứu trợ. Cảnh tượng nhìn mà xót xa!
Nguồn: soha.vn
Cơn bão được đánh giá là "300 năm mới có một lần" đang tàn phá miền nam Thái Lan, kéo theo nước lũ dâng cao hơn 2,4 mét. Ngập nặng kinh khủng!
Theo Nation Thailand, Uỷ ban Thể thao Thái Lan (SAT) đã ra lệnh khẩn di dời địa điểm tổ chức môn boxing (quyền Anh) của SEA Games 33 ở Songkhla. Nhiều khả năng các trận đấu bóng đá nam - trong đó có U22 Việt Nam tham dự - cũng không thể diễn ra tại đây do sân vận động chính đang... bơi trong nước lũ mất rồi!
Lãnh đạo SAT, ông Kongsak Yodmanee, cho biết đã ra lệnh chuyển địa điểm thi đấu quyền Anh Thái Lan từ sân vận động Southern Major City sang Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Đại học Prince of Songkhla. Sân vận động Southern Major City hiện đang ngập lụt nghiêm trọng, khiến ban tổ chức không thể chuẩn bị cho các trận đấu môn quyền Anh SEA Games được.
Ông Kongsak xác nhận các địa điểm thi đấu thể thao khác - như nơi tổ chức môn bi sắt và pencak silat - sẽ không bị ảnh hưởng, ngoại trừ sân vận động bóng đá dành cho giải đấu Bảng B. Đây chính là bảng đấu có U22 Việt Nam nè!
Theo đó, ban đầu giải đấu bóng đá Bảng B dự kiến diễn ra tại Sân vận động Tinsulanonda ở Songkhla, với sự góp mặt của U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Lào. Trận đấu đầu tiên dự kiến vào ngày 4/12 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào.
Tuy sân vận động Tinsulanonda may mắn không bị ngập, nhưng con đường dẫn đến sân lại chìm trong nước mất rồi. Vậy nên địa điểm thi đấu có thể sẽ được chuyển đến Sân vận động Quốc gia Rajamangala hoặc Sân vận động Thammasat ở Bangkok.
Cơ quan y tế Thái Lan cho biết tính đến ngày 25/11, lũ lụt lan rộng trên 9 tỉnh ở miền nam nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người và ảnh hưởng đến gần 2 triệu người. Con số thương tâm quá!
Trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai - một trung tâm giao thông và thương mại lớn của tỉnh Songkhla. Một số nơi ghi nhận lượng mưa tích tụ gần 400mm, càng trầm trọng hơn do sông tràn bờ và lũ quét ập đến.
Tại Hat Yai, nước lũ dâng cao tới 2,5 mét, tràn khắp thành phố và nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hình ảnh từ thành phố cho thấy toàn bộ đường sá chìm trong nước, nhà cửa ngập một nửa và các đội cứu hộ đang phải dùng thuyền để cứu người và phân phát hàng cứu trợ. Cảnh tượng nhìn mà xót xa!
Nguồn: soha.vn