Thể lực yếu lại bị phạt chạy quanh thao trường nên Bảo Kun đã ngất xỉu luôn rồi các bạn ơi
Ngày thứ 3 trong quân ngũ, bộ ba Bảo Kun, Hoàng Tôn và Tuấn Kiệt phải "gánh team" với 3 nội dung huấn luyện cực nặng nhọc.
Thử vai pháo thủ xịn sò, phải bê đầu đạn nặng tới 35kg để di chuyển và giao cho các đồng đội khác. Cả 3 anh chàng đều tỏ ra... "đứt pin" vì thể lực chưa đủ để cân nhiệm vụ khó nhằn này
Buổi chiều, bộ ba được làm quen với 1 khái niệm mới toanh "Thông tin hữu tuyến điện". Ngoài việc nghe thông tin, các chiến sỹ còn phải trải qua nội dung huấn luyện dải dây thông tin - một thứ "làm khó" 3 tân binh không kém đâu.
Tuấn Kiệt thực sự thấy "muốn té luôn", với đôi tay hoạt động cật lực từ mấy ngày trước. Tuy nhiên, chiến sỹ Tuấn Kiệt vẫn cố "gồng" để hoàn thành thử thách của mình
Sau đó cả 3 anh chàng quay lại với nội dung "Huấn luyện thiết bị pháo", trong đó phần khó nhất là phải đào xong 2 hố càng pháo dài 2,5m rộng 80cm và 2 hố thiết bị rộng 80cm, sâu 1m, dài 1,3m.
Lần đầu tiên được cầm cuốc và xẻng, lại thêm nền đất nơi huấn luyện cứng như đá, 3 anh em rất khó để bắt nhịp được với việc sử dụng cuốc xẻng
Do mới tập huấn nên chỉ huy cho phép hoàn thành nhiệm vụ này trong 1h30', trong khi các pháo thủ "xịn xò" chỉ mất có 18 phút là xong xuôi.
Nguồn: soha.vn