Ôi giời ơi, tin buồn từ Brazil nè các bạn! Ít nhất 11 người đã ra đi mãi mãi ở bang Rio Grande do Sul miền Nam Brazil sau khi một cơn bão ngoại nhiệt đới siêu to khổng lồ ập vào khu vực này hôm 16/6 rồi.
Chính quyền bang Rio Grande do Sul thông báo rằng cơn bão này gây ra mưa xối xả kinh hoàng luôn. Và giờ các đội cứu hộ đang dùng cả trực thăng để bay khắp các khu dân cư bị ngập tìm kiếm 20 người khác đang mất tích. Cầu mong họ bình an!
Một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nhất trên đường đi của cơn bão là thị trấn Caraa với hơn 8.000 dân.
"Tình hình ở Caraa khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Điều cần thiết là chúng tôi có thể một cách có tổ chức là nhanh chóng lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng chính và xác định những người cần hỗ trợ", Thống đốc bang Rio Grande do Sul - ông Eduardo Leite, người đã đến thăm khu vực này, chia sẻ.
Các bạn nghe con số này mà giật mình luôn á: tính đến tối 16/6, Maquine - một đô thị ở bờ biển phía Đông - đã ghi nhận lượng mưa khoảng 1 foot (tức là hơn 30 cm đấy các bạn)
Nhiều người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng phải đi trú ẩn tại những cơ sở thể thao ngoài trời trong thị trấn của họ. Cơ quan chức năng tại chỗ còn phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất ở một số khu vực nữa.
Ông Leite cho biết, các nhà chức trách đã thực hiện tới 2.400 cuộc giải cứu trong hai ngày qua. Respect cho các anh chị cứu hộ quá!
"Mục tiêu chính của chúng tôi tại thời điểm này là bảo vệ và cứu sống con người. Chúng tôi đang giải cứu những người bị mắc kẹt, tìm kiếm những người bị mất tích và hỗ trợ tất cả các gia đình", ông Leite nói.
Phải nói là lũ lụt chết người ở Brazil diễn ra khá phổ biến và đã gây ra sự tàn phá trong nhiều thập kỷ tại đất nước này rồi.
Nguồn: Reuters
Nguồn: kenh14.vn