Sáng 26/10/2025, trận chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại điểm cầu Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long, hàng nghìn người khoác áo đỏ, vẫy cờ Tổ quốc hò reo ầm ĩ khi tên Bảo Khánh được xướng lên ở vị trí cao nhất. Không khí sôi động đỉnh nóc luôn!
Với phong độ cực ổn và bản lĩnh max xịn, Bảo Khánh đã vượt qua ba đối thủ còn lại để rinh về vòng nguyệt quế danh giá. Giây phút tên Bảo Khánh vang lên, toàn bộ thầy cô, học sinh, cổ động viên đều bật dậy ăn mừng như vừa vô địch World Cup vậy. Niềm tự hào của Thủ đô là đây!
Không khí tại điểm cầu quá là cuồng nhiệt, mỗi khi đến lượt Bảo Khánh thi đấu, đám đông lại đứng phắt dậy, hô vang tên bạn và vẫy cờ tưng bừng, còn các thầy cô và phụ huynh thì hồi hộp theo dõi từng giây từng phút. "Biển người" vỡ òa ngay từ phần Khởi động khi Bảo Khánh liên tục trả lời đúng, tạm dẫn đầu với 65 điểm. Giữ vững phong thái tự tin và bình tĩnh, Khánh kết thúc phần Vượt chướng ngại vật ở vị trí thứ hai với 75 điểm.
Cả điểm cầu "nín thở" chờ màn bứt tốc khi Khánh vươn lên 185 điểm sau phần Tăng tốc. Đến phần thi Về đích, drama lên đến đỉnh điểm khi Bảo Khánh chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20, và cực kỳ xuất sắc trả lời đúng cả 3 câu, chốt 4 phần thi với tổng điểm 215. Xịn xò quá đi thôi!
Điểm cầu Hà Nội đồng loạt hô vang "Bảo Khánh vô địch" vang dội cả một vùng trời. Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh không chỉ là thành quả của trí tuệ và nỗ lực cá nhân, mà còn là biểu tượng cho tinh thần ham học hỏi, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ Việt Nam. Hình ảnh biển cờ đỏ tung bay rực rỡ giữa Hoàng thành Thăng Long sáng nay sẽ còn mãi là dấu ấn đẹp trong hành trình 25 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Quá là tự hào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn