HuouNgok341
New member
Truyền thông xứ Vạn đảo đang "xát muối vào nỗi đau" của thầy trò HLV Troussier sau chiến thắng của đội nhà rồi nè
Giống hệt như Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam lại "toang" trước Indonesia với tỷ số 1-0. Phải nói thật là ở trận đấu tối qua tại vòng loại World Cup, Indonesia chơi hiệu quả hơn hẳn và giành chiến thắng xứng đáng.
Sau trận, trang Bola của Indonesia đã tranh thủ "flex" đội nhà tưng bừng. Trang báo này còn cho rằng thầy trò HLV Troussier giờ phải "câm lặng" sau thất bại đau đớn này.
"Tuyển Indonesia đã giành chiến thắng cực quan trọng ở vòng loại World Cup. Đội bóng có biệt danh Garuda đã khiến tuyển Việt Nam phải câm lặng, không thể bào chữa!
Chúng tôi sẽ đưa ra một số điểm nhận xét thú vị sau khi tuyển Indonesia đè bẹp tuyển Việt Nam. Đầu tiên là việc Indonesia đã xuất sắc giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó, toàn đội trải qua 1 trận thua và 1 trận hòa.
Thứ hai là màn ra mắt "đỉnh của chóp" của Nathan Tjoe-A-On và Jay Idzes. HLV Shin Tae-yong đã trao cơ hội cho bộ đôi cầu thủ nhập tịch này. Jay Idzes đã chơi cực xuất sắc ở vị trí trung vệ trong suốt trận đấu. Anh trở thành bức tường thép khiến tuyển Việt Nam không thể xuyên thủng. Trong khi đó, Nathan đảm nhận vị trí hậu vệ trái của Pratama Arhan.
Thứ ba là thất bại siêu đáng thất vọng của tuyển Việt Nam. Thất bại này không chỉ khiến họ bị tụt rank trên BXH mà thầy trò HLV Troussier cũng không thể "phục thù" được thất bại ở lần gặp nhau trước đó tại Asian Cup.
Thứ tư là hoàn cảnh "trái ngược một trời một vực" của hai đội trên BXH FIFA. Ngoài việc thăng hạng ở bảng F vòng loại World Cup thì tuyển Indonesia khả năng sẽ tăng vài bậc trên BXH FIFA. Theo tính toán, tuyển Indonesia nhận thêm 15,37 điểm và vươn lên vị trí thứ 138. Trong khi đó, tuyển Việt Nam dự kiến tụt bảy bậc xuống vị trí thứ 112 trên bảng xếp hạng FIFA" –trang Bola viết.
Trong khi đó, trang Okezone đăng tải phát biểu của tiền vệ Marselino Ferdinan, tuyên bố tuyển Indonesia sẽ tiếp tục "gieo sầu" cho tuyển Việt Nam ở trận tái ngộ tại Mỹ Đình ngày 26/3 tới.
"Vâng, tất cả các bạn đều biết rằng tại AFF Cup 2022, chúng tôi đã để thua tuyển Việt Nam vì sự mất tập trung. Tuy nhiên, chúng tôi đang tự tin hơn bao giờ hết trước trận đấu diễn ra ở Hà Nội.
Chúng tôi đã nói chuyện và toàn đội đã thay đổi suy nghĩ rằng việc thi đấu ở Hà Nội không khó khăn đến thế. Về cơ bản, chúng tôi tự tin rằng tuyển Indonesia sẽ giành được kết quả tốt trên sân của tuyển Việt Nam".
Nguồn: kenh14.vn