Báo Bola - tờ báo thể thao đình đám nhất xứ vạn đảo vừa "điểm mặt chỉ tên" 3 cầu thủ đáng gờm nhất bên phía Việt Nam trước giờ G đối đầu tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Và họ thẳng thắn khuyến cáo các tuyển thủ nhà phải "dè chừng" 3 gương mặt này nếu không muốn "ôm hận"
Nguyễn Đình Bắc - "Gà nhà" đang lên như diều gặp gió
Cái tên đầu tiên mà Bola phải "kính nể" chính là tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. "Chân sút sinh năm 2004 đang trở thành quân bài chiến lược trong tay HLV Kim Sang-sik. Tại giải đấu năm nay, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Việt Nam với 3 bàn thắng, toàn bộ đều được 'bay vào lưới' trong chiến thắng kinh hoàng 7-0 trước Timor Leste. Màn trình diễn 'thần thánh' này giúp em nhận về số điểm ấn tượng 9,8 từ các trang chấm điểm quốc tế" - Bola phải công nhận
Hoàng Hên - "Hàng Brazil" khiến Indonesia phải run sợ
Ở tuyến giữa, cái tên khiến tuyển Indonesia phải "đề phòng tối đa" chính là tiền vệ Hoàng Hên. "Tiền vệ tấn công nhập tịch người Brazil này gần đây đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ 32 tuổi đã 'xé lưới' 2 lần trong trận thắng Timor Leste. Kể từ khi debut vào giữa tháng 3, Hoàng Hên gần như đã trở thành 'puzzle' không thể thiếu của Việt Nam.
Cầu thủ tên thật là Hendrio Araujo da Silva sẽ là một trong những thử thách cực đại cho hàng thủ Indonesia do Rizky Ridho cầm quân" - Bola thừa nhận luôn
Xuân Son - "Sát thủ" vẫn là mối đe dọa số 1
Và Bola đặc biệt nhấn mạnh sức ảnh hưởng "khủng khiếp" của Xuân Son. "Vẫn còn một tiền đạo nhập tịch của tuyển Việt Nam sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu không bị 'khóa chặt'. Không ai khác, đó là Rafaelson, hay còn gọi là Xuân Son.
Dù chỉ ghi được 1 bàn trong 2 trận vừa qua, nhưng tiền đạo này vẫn là 'mối nguy rình rập' nhờ kỹ năng dứt điểm đa dạng và khả năng đánh hơi cơ hội thần sầu. Kể từ khi ra mắt tại ASEAN Cup 2024, anh đã có tổng cộng 12 bàn thắng trong 11 trận đấu. Tại giải 2 năm trước, anh còn ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn" - Bola phải "respect"
Nguồn: soha.vn