Truyền thông xứ Vạn đảo khá shock khi tuyển Việt Nam chỉ thắng sát nút Campuchia ngay trên sân nhà, còn nhầm lẫn cả thông tin cầu thủ ghi bàn nữa chứ
Trước trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia, nhiều trang quốc tế từng dự đoán thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ "càn quét" trên sân Gò Đậu. Nhưng thực tế thì hơi... khác một tí. Chơi kém hiệu quả cộng với vài sai lầm ở hiệp hai khiến các chàng trai áo đỏ chỉ giành chiến thắng sít sao 2-1 thôi.
Và đỉnh điểm là trang Okezone của Indonesia còn nhầm lẫn luôn 2 cầu thủ ghi bàn của Việt Nam nữa chứ! Họ viết là Văn Vĩ mở tỷ số, còn Hai Long nâng tỷ số lên 2-0. Bài viết còn có những bình luận mang hàm ý "chê" hiệu suất thi đấu của đội chủ nhà nữa đó:
"Tuyển Việt Nam đã phải rất vất vả mới có thể bảo toàn được chiến thắng trước Campuchia với tỷ số 2-1.
Một cuộc đấu tay đôi rất dữ dội đã diễn ra ngay từ đầu trận đấu. Mặc dù có nhiều cơ hội ghi bàn, cả hai đội đều không thể phá vỡ thế bế tắc cho đến 15 phút đầu tiên của trận đấu.
Phút 26, tuyển Việt Nam cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số. Người ghi tên mình lên bảng điện tử chính là Nguyễn Văn Vĩ.
Tuyển Việt Nam thậm chí còn điên cuồng hơn sau bàn dẫn trước. Họ đã nhân đôi cách biệt chỉ 9 phút sau đó. Lần này, đến lượt Nguyễn Hai Long thể hiện sức mạnh của mình khi ghi bàn thắng, giúp đội nhà dẫn 2-0" – Okezone viết.
Nhưng sự thật là ngược lại nha mọi người ơi! Hai Long mới là người mở tỷ số trên chấm đá phạt, sau đó Văn Vĩ - cầu thủ vào sân thay người - mới nâng tỷ số lên 2-0. Nhầm cả thứ tự luôn rồi 
Okezone tiếp tục bày tỏ sự ngạc nhiên về diễn biến hiệp hai: "Campuchia mới là đội vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Cuối cùng nỗ lực của họ cũng được đền đáp, khi Samuel Bong đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp để rút ngắn tỷ số.
Những cuộc đấu tay đôi rất dữ dội đã diễn ra sau đó. Tuyển Việt Nam phải chật vật mới bảo toàn được chiến thắng, khi Campuchia đã tạo ra nhiều cơ hội".
Còn trang Tribun News của Indonesia cũng khá bất ngờ với kết quả:
"Tuyển Việt Nam chỉ có thể giành chiến thắng sát nút trước Campuchia trong trận giao hữu dịp FIFA Days. Tuyển Việt Nam đã dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, nhưng sau đó lại để Campuchia vùng lên và có được 1 bàn gỡ".
Trang Pikiran Rakyat thì cho rằng tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt form đỉnh cao:
"Dù Campuchia là đội yếu hơn hẳn, nhưng HLV Kim Sang-sik của Việt Nam vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất, thể hiện quyết tâm nghiêm túc dù đây chỉ là trận giao hữu. Sự thay đổi đáng kể duy nhất là Nguyễn Tiến Linh vắng mặt ở đội hình xuất phát, do không có thể trạng tốt.
Về cơ bản, trận đấu này diễn ra khá chậm. Tuyển Việt Nam không duy trì được thế trận áp đặt sau khi đã có 2 bàn ở hiệp 1. Sau khi Campuchia có bàn gỡ ở hiệp 2, cả hai đội đều tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng tốt và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1".
Nguồn: soha.vn
Trước trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia, nhiều trang quốc tế từng dự đoán thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ "càn quét" trên sân Gò Đậu. Nhưng thực tế thì hơi... khác một tí. Chơi kém hiệu quả cộng với vài sai lầm ở hiệp hai khiến các chàng trai áo đỏ chỉ giành chiến thắng sít sao 2-1 thôi.
Và đỉnh điểm là trang Okezone của Indonesia còn nhầm lẫn luôn 2 cầu thủ ghi bàn của Việt Nam nữa chứ! Họ viết là Văn Vĩ mở tỷ số, còn Hai Long nâng tỷ số lên 2-0. Bài viết còn có những bình luận mang hàm ý "chê" hiệu suất thi đấu của đội chủ nhà nữa đó:
"Tuyển Việt Nam đã phải rất vất vả mới có thể bảo toàn được chiến thắng trước Campuchia với tỷ số 2-1.
Một cuộc đấu tay đôi rất dữ dội đã diễn ra ngay từ đầu trận đấu. Mặc dù có nhiều cơ hội ghi bàn, cả hai đội đều không thể phá vỡ thế bế tắc cho đến 15 phút đầu tiên của trận đấu.
Phút 26, tuyển Việt Nam cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số. Người ghi tên mình lên bảng điện tử chính là Nguyễn Văn Vĩ.
Tuyển Việt Nam thậm chí còn điên cuồng hơn sau bàn dẫn trước. Họ đã nhân đôi cách biệt chỉ 9 phút sau đó. Lần này, đến lượt Nguyễn Hai Long thể hiện sức mạnh của mình khi ghi bàn thắng, giúp đội nhà dẫn 2-0" – Okezone viết.
Nhưng sự thật là ngược lại nha mọi người ơi! Hai Long mới là người mở tỷ số trên chấm đá phạt, sau đó Văn Vĩ - cầu thủ vào sân thay người - mới nâng tỷ số lên 2-0. Nhầm cả thứ tự luôn rồi
Okezone tiếp tục bày tỏ sự ngạc nhiên về diễn biến hiệp hai: "Campuchia mới là đội vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Cuối cùng nỗ lực của họ cũng được đền đáp, khi Samuel Bong đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp để rút ngắn tỷ số.
Những cuộc đấu tay đôi rất dữ dội đã diễn ra sau đó. Tuyển Việt Nam phải chật vật mới bảo toàn được chiến thắng, khi Campuchia đã tạo ra nhiều cơ hội".
Còn trang Tribun News của Indonesia cũng khá bất ngờ với kết quả:
"Tuyển Việt Nam chỉ có thể giành chiến thắng sát nút trước Campuchia trong trận giao hữu dịp FIFA Days. Tuyển Việt Nam đã dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, nhưng sau đó lại để Campuchia vùng lên và có được 1 bàn gỡ".
Trang Pikiran Rakyat thì cho rằng tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt form đỉnh cao:
"Dù Campuchia là đội yếu hơn hẳn, nhưng HLV Kim Sang-sik của Việt Nam vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất, thể hiện quyết tâm nghiêm túc dù đây chỉ là trận giao hữu. Sự thay đổi đáng kể duy nhất là Nguyễn Tiến Linh vắng mặt ở đội hình xuất phát, do không có thể trạng tốt.
Về cơ bản, trận đấu này diễn ra khá chậm. Tuyển Việt Nam không duy trì được thế trận áp đặt sau khi đã có 2 bàn ở hiệp 1. Sau khi Campuchia có bàn gỡ ở hiệp 2, cả hai đội đều tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng tốt và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1".
Nguồn: soha.vn