Truyền thông Indonesia có vẻ vẫn chưa hết "mặn" sau trận thua đau ở chung kết SEA Games 30 trước Việt Nam rồi
Cụ thể, tờ Indo Sport vừa đăng bài với title khá gắt: "Sau khi đánh bại Indonesia, ngôi sao Việt Nam khoe khoang, coi đội bóng của mình là không thể bị đánh giá thấp ở giải châu Á". Nghe drama chưa nè!
Trong bài viết này, tờ báo bên kia trích lại phỏng vấn mới nhất của Quang Hải trên trang chủ AFC về VCK U23 châu Á 2020. Nhưng mà góc nhìn của Indo Sport hơi... suy diễn quá đà một chút, khi họ cho rằng phát biểu của Quang Hải là sự khoe khoang và tự mãn. Ơ kìa, hơi căng đấy!
Báo chí Indonesia vẫn giữ quan điểm là các cầu thủ Việt Nam chơi bạo lực, khiến Evan Dimas chấn thương phải rời sân - và đó mới là lý do chính khiến đội nhà thua trận ở chung kết SEA Games. Chính vì thế mà truyền thông xứ Vạn đảo vẫn cứ "không phục" và thể hiện điều này qua nhiều bài viết thời gian qua.
Còn đây là những gì Quang Hải thực sự nói trên trang chủ AFC khi được hỏi về tấm HCV SEA Games mà bóng đá Việt Nam chờ đợi bao lâu:
"Với SEA Games, Việt Nam đã phải chờ đợi rất lâu để có được tấm HCV. Bởi vậy, chúng tôi luôn cảm thấy rất vui mỗi khi mình chinh phục được một giải đấu và mỗi danh hiệu đều là quý giá cả.
Tôi tin rằng khi bước vào VCK U23 châu Á ở thời điểm này, sẽ không còn ai đánh giá thấp Việt Nam nữa. Điều này tất nhiên sẽ mang đến cho chúng tôi thử thách lớn hơn và toàn đội phải đảm bảo rằng mình sẵn sàng cho mọi trận đấu".
Thế nhưng từ phát biểu khiêm tốn này, cây viết của Indo Sport lại suy luận: "Tiền vệ chủ lực của U23 Việt Nam tin rằng đội bóng của anh ta sẽ không thể bị đánh bại tại VCK U23 châu Á 2020". Bruh, literally không ai nói vậy mà?
Quang Hải vốn được truyền thông Việt Nam biết đến là cầu thủ có phong cách trả lời phỏng vấn cực kỳ khiêm tốn và chỉn chu. Nhưng qua góc nhìn của báo chí Indonesia thì... cậu ấy bị biến thành người thích khoe khoang mất rồi. Oan ức thật đấy!
Dù bày tỏ thái độ "mặn mà" như vậy, Indo Sport cũng phải công nhận: "Dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã thực sự chuyển mình để trở thành một đối thủ mạnh, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á.
Còn với Indonesia, chúng ta lại phải một lần nữa tự gặm nhấm nỗi đau khi nghĩ về việc đội U23 Indonesia không thể vượt qua vòng loại để tham dự VCK U23 châu Á 2020".
Nguồn: soha.vn