SocDeThuongNgoan
New member
Đúng 12h30 trưa nay (giờ Bắc Kinh) thì bão In-fa chính thức cập bến quận Phổ Đà thuộc thành phố Chu Sơn rồi nè – một thành phố cảng cực lớn nằm ở bờ biển phía Đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đó các bạn ơi!
Thượng Hải cùng các vùng ven biển xung quanh đang căng não chuẩn bị đón bão In-fa nên đã phải cancel toàn bộ chuyến bay, delay hoặc huỷ luôn các chuyến tàu điện ngầm và tạm đóng cửa các doanh nghiệp trước khi bão đổ bộ, theo CNN cho biết.
Cơn bão này đến trong lúc miền Trung Trung Quốc vẫn đang loay hoay khắc phục hậu quả trận mưa lũ kỷ lục siêu kinh khủng khiến ít nhất 58 người mất mạng, và hơn 1 triệu người phải sơ tán luôn đó
Ông Yuan Jiajun – Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang chia sẻ trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với siêu bão: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, làm mọi cách để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu không có người chết, giảm thiểu tối đa số người bị thương và thiệt hại về kinh tế".
Cục Khí tượng Trung Quốc báo cáo trước đó cho hay cơn bão đang di chuyển với tốc độ 15 km/h, nhưng sức gió thì lên tới 137 km/h luôn nha – nghe đã thấy sợ rồi
Bão đang hướng về phía Bắc dọc theo bờ biển Chiết Giang từ khoảng giữa trưa, dự kiến sẽ quét qua Thượng Hải đến tỉnh Giang Tô trong tối nay.
Theo một bài đăng của tài khoản tên là Nonghao Shanghai trên NetEase thì mặc dù bão chưa chính thức vào thành phố, nhưng mà nhìn những hình ảnh phát trực tiếp thôi đã thấy mưa to gió lớn đáng sợ lắm rồi á!
Chủ tài khoản này kể lại: "Từ sáng đến giờ mưa vẫn như trút nước, và gió giật dữ dội. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại mà ngày càng dữ dội hơn, thật sự khiến người ta phải run rẩy!"
"Nhìn sóng to gió lớn trong video, mọi người thực sự sợ hãi không dám ra ngoài. Hôm qua mưa gió không to lắm. Đến tối, còn có nhiều người ra trung tâm thương mại chơi.
Nguồn: kenh14.vn