Bảo hiểm 10k là chiêu câu khách, sự thật khiến bạn ngã ngửa

EchLovely6241

New member
02f24c000c64240180e2.jpg


Dạo này đi đâu cũng thấy những tấm biển quảng cáo siêu bắt mắt: "Bảo hiểm xe máy chỉ 10.000 đồng/năm" mọc lên khắp vỉa hè TP.HCM. Nghe giá này ai mà không tò mò thử ghé vào xem sao đúng không?

Từ Lê Văn Sỹ (quận 3), Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), Xa lộ Hà Nội (quận 2), Điện Biên Phủ (quận 1, quận Bình Thạnh) đến đường 3/2 (quận 10)... toàn là biển "bảo hiểm xe máy giá rẻ giật mình" với cam kết bảo hiểm cho cả hai người ngồi trên xe. Nhưng thực hư chuyện này ra sao nè?

d605d93e7dd5e28eef9c.jpg


Ờ thì quảng cáo vậy chỉ để... câu bạn vào thôi!

Phóng viên chúng mình đã thử nghiệm thực tế: ghé vào một điểm bán trên đường Võ Thị Sáu (quận 3) và xin mua bảo hiểm 10k như quảng cáo. Kết quả? Bị từ chối phũ phàng luôn!

Anh nhân viên trẻ giải thích thẳng: "Bảng quảng cáo ghi vậy chỉ để câu khách thôi. Tụi em không bán bảo hiểm 10.000 đồng riêng lẻ, chỉ bán chung với bảo hiểm xe máy."

Á à, hoá ra muốn mua gói bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe giá 20k (giảm còn 10k) thì phải combo với bảo hiểm xe máy giá 66k (giảm còn 50k) cơ. Tính ra tổng cộng phải móc túi... 76.000 đồng chứ đâu phải 10k đâu bạn ơi!

4764916f6b762ca1fda5.jpg


Qua con đường hướng về cầu Sài Gòn (quận 2), câu chuyện vẫn y chang. Người bán giải thích: "Giá 20k giảm còn 10k là bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe, nếu xảy ra tai nạn sẽ được đền bù 10 triệu đồng một năm."

Nhưng plot twist: loại bảo hiểm này không bán lẻ, bắt buộc phải mua kèm với bảo hiểm TNDS của xe máy giá 66k (bồi thường 70 triệu nếu có tai nạn). Thế là lại... 76k rồi!

Khi hỏi "Tai nạn thì làm sao claim bảo hiểm?", người bán lắc đầu bó tay: "Chị cứ liên lạc số điện thoại trên giấy bảo hiểm, bọn em chỉ bán ăn hoa hồng thôi. Em cũng không biết nữa." Bruh moment thật sự

Bạn Trần Văn Đ. (20 tuổi), sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM đang làm thêm tại một điểm bán ở quận 1 chia sẻ: "Mình bán bảo hiểm để kiếm thêm tiền học. Nếu bán được hợp đồng 70k thì mình được hưởng hoa hồng 20%."

Tiếp tục hành trình "khảo sát", phóng viên ghé thêm điểm bán trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) với tấm băng rôn đỏ chói. Lần này nhân viên còn thẳng thắn hơn: "Tụi em để biển quảng cáo để... giới thiệu cho vui thôi, chứ không có loại bảo hiểm 10.000 đồng anh ạ. Muốn mua thì phải mua bảo hiểm xe máy 66.000 đồng."



Theo chị Th., người bán bảo hiểm trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), thật ra đây chỉ là chiêu marketing kiểu "click bait ngoài đời thực" để câu khách thôi. Những tấm băng rôn to đùng, in đỏ chói chang kích thích sự tò mò, khi bạn dừng xe lại thì nhân viên sẽ tư vấn các loại bảo hiểm khác đắt hơn.

Mỗi nơi một giá, tư vấn kiểu gì cũng có

Tại điểm bán trên đường 3/2, khi vào hỏi mua bảo hiểm theo quảng cáo, nhân viên lập tức giới thiệu cả tá loại: bảo hiểm xe máy, bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện cho lái xe và người ngồi sau... với giá dao động từ 66k-80k. Còn gói 10k? Họ làm như không hề có tồn tại

Điều đáng lo hơn là khi hỏi về mức bồi thường, điều kiện claim bảo hiểm ra sao, hầu hết người bán đều... "xin lỗi em không rõ, chị liên lạc công ty nhé"



Chị H. đã mua thử một giấy bảo hiểm trên đường Võ Thị Sáu (quận 3). Mặt trước ghi nơi cung cấp là Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện, mặt sau đóng dấu Công ty bảo hiểm Bưu Điện (đường Lý Chính Thắng, quận 3).

Khi chị H. gọi điện xác minh theo số trên giấy chứng nhận, nhân viên tổng đài trả lời: "Hiện nay bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy là 66.000 đồng theo quy định của Bộ Tài chính. Ngoài ra có thể mua kèm bảo hiểm tự nguyện cho người trên xe với giá 20.000 đồng (không bán rời)."

Còn về gói 10k đang được rao bán khắp nơi dưới tên công ty? Họ khuyên: "Để đảm bảo quyền lợi, người dân nên đến các bưu điện gần nhất để tìm hiểu và tham gia bảo hiểm."

Vậy là rõ rồi nhé mọi người! Các bạn muốn mua bảo hiểm xe máy thì nên đến địa chỉ chính thống, đừng ham rẻ mà dính phải những chiêu quảng cáo "lập lờ" như này nha! Stay safe và stay smart! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top