Giới truyền thông và fan Hàn Quốc đang trong trạng thái "tâm trạng rối như tơ vò" sau khi đội tuyển có Son Heung-min bất ngờ ăn "gạch" từ Olympic Malaysia - đội được đánh giá là yếu hơn hẳn
Mang cả dàn cầu thủ xịn sò đến Indonesia, nhưng Hàn Quốc lại khiến mọi người "hụt hẫng" khi để Malaysia lội ngược dòng thắng 2-1 ở trận thứ 2, rồi mất luôn vị trí "ngon ăn" trên bảng xếp hạng
Ngay sau trận đấu, thầy trò HLV Kim Hak-bum bị báo chí nước nhà "ném đá" không thương tiếc. Tờ Sport Seoul đã không giấu giếm: "Thất bại đáng xấu hổ của Hàn Quốc. Các cầu thủ tự mãn quá sớm, không còn động lực thi đấu.
Là nhà vô địch nhưng không còn phong thái của đội bóng hàng đầu, để rồi chịu thất bại gây sốc trước đại diện Đông Nam Á, Malaysia. Trận thua này khiến Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ 2 bảng E, phải nỗ lực lượt cuối để tự quyết số phận"
Còn Naver thì giật tít luôn: "Địa chấn ở Bandung" để mô tả trận thua của đội nhà. Tác giả nhận xét, việc HLV Kim Hak-bum thay đổi đội hình quá nhiều so với trận thắng Olympic Bahrain đã khiến Hàn Quốc "mất phom" hoàn toàn
Dù có ngôi sao số 1 Son Heung-min ra sân, nhưng trước lối chơi "đá xong về" của Malaysia, tiền đạo 26 tuổi cũng "bó tay" không cứu nổi team
Yonhapnews đưa tin: "Hàn Quốc thua sốc Malaysia tại môn bóng đá nam ASIAD". Theo thống kê, đây là lần đầu tiên sau 44 năm Hàn Quốc thua Malaysia kể từ thất bại 2-3 tại ASIAD 1974. "Một kết quả không xứng đáng, nhưng nó đã đến" - tác giả viết
Sau trận thua này, Hàn Quốc buộc phải có điểm ở trận cuối gặp Olympic Kyrgyzstan để chắc chắn giữ được vị trí nhì bảng. Nếu lại thua nữa, Son Heung-min và đồng đội sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và phải "cầu trời" hy vọng vào hiệu số để lọt top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất
Nguồn: kenh14.vn