Bao giờ về nước? Học xong chưa? - Những câu hỏi đầy ám ảnh mà du học sinh nào cũng muốn... chạy mất dép

PandaBobo

New member
cb73ddf12e40239f3438.jpg


Lại một năm học mới bắt đầu rồi nè! Nhưng với nhiều bạn du học sinh, đây không phải là "fresh start" gì cả mà là lời nhắc nhở chua xót rằng: ê, mình vẫn chưa tốt nghiệp đây này

Là hễ đến dịp này là bạn bè, họ hàng nhà mình lại bắt đầu hỏi: "Còn mấy năm nữa thì xong?", "Bao giờ về nước?"... Mà các bạn du học sinh thì đứng hình luôn, không biết trả lời sao cho phải

Thật ra có rất nhiều lý do khiến các bạn du học sinh không thể hoàn thành việc học đúng deadline, và phải ở lại nước ngoài lâu hơn dự tính đấy!

Học bằng tiếng nước ngoài = chế độ hard mode x100

Sinh viên học trong nước còn phải cày cuốc mãi mới qua môn cơ mà. Còn học bằng một thứ tiếng khác thì độ khó tăng lên gấp mấy lần luôn á!

Nếu sinh viên Việt Nam mình chỉ cần: nghe giảng → ôn bài → nhớ bài → làm bài, thì du học sinh phải trải qua hành trình gian nan: nghe giảng → cố hiểu thầy cô nói gì → ôn bài → nhớ bài → làm bài kiểm tra nhưng phải dịch từ não sang ngôn ngữ khác để viết vào giấy ‍

Thế nên chuyện thi trượt, phải thi lại nhiều lần cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi!

Nhiều bạn còn áp dụng chiến thuật "ít nhưng chất" - đăng ký ít môn trong một kỳ để học cho chắc, thi cho đỉnh. Đương nhiên là cách này sẽ kéo dài thời gian học rồi nha.

f667f178569128b26c3b.jpg


Vừa học vừa làm = mission impossible

Học khó, thi thở vất vả, những bạn vừa phải đi học vừa phải đi làm còn phải gánh thêm áp lực công việc và áp lực thời gian nữa chứ

Phải sắp xếp lịch đi học và đi làm sao cho hợp lý, không thể dành 100% năng lượng cho việc học. Mà một khi không thể focus full time cho một việc thì làm sao mà nhanh được đúng không?

72ea033fc34d74ef6104.jpg


Khi cuộc sống ở xứ người quá... đáng ở

Có nhiều bạn du học sinh luôn cảm thấy mình "không thuộc về nơi này" nên quyết tâm học xong nhanh về Việt Nam. Nhưng cũng có nhiều bạn lại xây dựng được một cuộc sống ngon lành ở nước ngoài đấy!

Họ có hội bạn thân, mối quan hệ ổn định, một công việc "ngon nghẻ" với mức lương xứng đáng (thường thì đi làm gì ở nước ngoài cũng đủ chi trả mọi chi phí và sống thoải mái rồi), lại đã quen với văn hóa và lối sống ở đó rồi.

b968e722b710e6373d1d.jpg


Vô hình chung các bạn này sẽ tự hỏi: bỏ mọi thứ đang có để về Việt Nam làm lại từ đầu liệu có đáng không?

Thị trường việc làm không tương xứng, du học sinh về nước giờ cũng chỉ nhận được mức lương khởi điểm 7-9 triệu, so với số tiền vài chục triệu họ kiếm được ở nước ngoài thì chênh lệch quá trời luôn. Mức độ văn minh, tư duy của người dân ở hai bên cũng khác nhau nhiều.

Cân nhắc những lợi hại, phải đánh đổi gì, đạt được gì... cũng là một nỗi trăn trở lớn của thế hệ du học sinh hiện nay đó.

Cho nên câu hỏi "bao giờ học xong", "bao giờ về nước"... với các bạn du học sinh thật sự không hề dễ trả lời tý nào

Chỉ mong bạn bè và người thân ở nhà có thể hiểu và thông cảm cho những nỗi niềm này, đừng phán xét, đánh giá hay thúc giục nữa nhé!

638ab61fe33323b0fc38.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top