Tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa có dấu hiệu nào là mệt mỏi cả. Nhưng mà cứ ép cậu ấy phải cày liên tục như này thì có ổn không nhỉ?
Trong lượt trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia, phần lớn các CLB đã nghe lời HLV Miura cảnh báo và cho các cầu thủ U23 nghỉ ngơi hết.
Chỉ có 3 trường hợp vẫn phải lên sân đấu là Duy Mạnh (Hà Nội T&T) và Công Phượng, Văn Toàn (đều của HAGL).
Trên sân Cẩm Phả, Duy Mạnh thi đấu đến phút 67 rồi được thay bằng đàn anh Văn Quyết.
Không may như vậy, Văn Toàn gặp chấn thương nhẹ và phải rời sân sớm, ngồi chườm đá ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu được ít phút
Người vất vả nhất chính là Công Phượng. Không chỉ phải chạy tới chạy lui để kéo giãn hàng thủ đối phương, tiền đạo xứ Nghệ còn lùi sâu xuống để tìm bóng nữa.
Cậu ấy chơi trọn vẹn 90 phút và còn sút quả penalty quyết định mang về chiến thắng cho HAGL luôn
Clip loạt sút luân lưu giữa HAGL và CAND:
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Chỉ vài ngày nữa thôi, vòng tứ kết Cúp Quốc gia sẽ diễn ra. Và có vẻ như HLV Graechen không hề có ý định cho cậu học trò cưng nghỉ ngơi. Điều này làm nhiều người lo lắng về thể lực của Phượng quá đi mất
Từ đầu năm 2015 đến giờ, cậu ấy đã chơi khoảng 26 trận cả chính thức lẫn giao hữu mà không có một kỳ nghỉ đàng hoàng nào để hồi sức cả.
Ở độ tuổi này mà thi đấu quá dày có thể làm đôi chân bị ảnh hưởng về lâu dài đấy.
Những trường hợp mất phong độ đáng tiếc vì hậu quả của việc phát triển quá "nóng" như Pato, El Shaarawy, Walcott là minh chứng rõ ràng rồi.
Ngay tại HAGL, những Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều, Xuân Trường cũng lần lượt chấn thương vì liên tục thi đấu trong trạng thái không được tốt nhất.
Hiện giờ thì Công Phượng vẫn đang đáp ứng được yêu cầu của HLV Graechen. Nhưng nếu cứ tiếp tục chơi với mật độ cao như này, chắc chắn không ai dám đảm bảo tiền đạo xứ Nghệ sẽ cầm cự được đâu
Đã đến lúc Công Phượng cần được nghỉ ngơi để lấy lại thể lực cũng như thư giãn tinh thần rồi!
Nguồn: soha.vn