NaNana4737
New member
Hội đầu 9x giờ đang trong tình trạng "stress cực mạnh" khi sắp chạm mốc 30 tuổi mà vẫn chưa tậu được căn nhà riêng ở Sài Gòn. Cảm giác "không có chỗ về" này đang đeo bám các bạn trẻ, không biết bao giờ mới ổn định cuộc sống được giữa thành phố hoa lệ mà đắt đỏ này
Team "không yên tâm" giữa lòng Sài Gòn
Một tổ ấm nhỏ xinh là thứ quá khó với người trẻ tại Sài Gòn
Nam Anh, 28 tuổi, đang làm trưởng bộ phận event của một agency truyền thông ở Quận 3, lương tháng 18 triệu – cũng được tính là "khá ổn" cho một nhân viên văn phòng ở Sài Gòn rồi đó. Đi làm 6 năm nay, hiện tại Nam Anh đang thuê chung cư gần công ty cùng bạn. Căn hộ thì cũng ổn áp đấy, nhưng Nam Anh vẫn thấy bồn chồn: "Gần 30 tuổi mà chưa có nổi một căn nhà ở Sài Gòn, lâu lâu ba mẹ người yêu lên chơi cũng không dám mời qua vì ngại lắm, rồi chưa có nhà thì cũng chẳng dám lập gia đình, người yêu thì tuổi xuân có hạn, xót cho cô ấy lắm, thà mình độc thân thì tạm bợ sao cũng được nhưng lấy nhau về rồi đi ở nhà thuê còn khổ hơn nữa".
Tích góp 6 năm được 300 triệu, Nam Anh bắt đầu đi săn nhà. Anh cũng không dám mơ nhà phố hay khu trung tâm, Quận 2, Quận 7 gì đâu. Nhưng ngay cả căn hộ ở Nhà Bè, Thủ Đức, Quận 9 hay Gò Vấp... cũng ít nhất 1 tỷ 5. Trừ khoản tiền đã có, nếu vay ngân hàng 70% trong chục năm thì mỗi tháng phải trả 13-14 triệu, như vậy là "auto" không đủ sống rồi
Hồng Thủy, 26 tuổi, lương gần 20 triệu/tháng, tích góp được 400 triệu. Cô quyết tâm vay mượn thêm để mua một căn hộ 60 m2 giá 1 tỷ 6 ở Bình Chánh. Vay hơn 1 tỷ nghĩa là mỗi tháng phải trả tới 14 triệu. Còn lại 6 triệu mỗi tháng thì ở Sài Gòn với giá cơm áo gạo tiền giờ không đủ sống đâu các bạn ơi
Từ ngày "ôm nợ" mua nhà, Thủy thường xuyên phải vào viện vì stress. Mỗi lần thông báo đóng tiền nhà từ ngân hàng đến là cô thấy áp lực vô cùng. Để "sống qua ngày", Thủy phải cắt giảm tối đa mua váy đẹp, hạn chế đi ăn với bạn bè, thậm chí phải từ chối khéo cả đám cưới của hội bạn thân trong nhà hàng sang trọng nữa.
Lúc nhận nhà, Thủy tưởng tượng căn hộ nhỏ sẽ là nơi về thật thoải mái và xinh xắn. Nhưng thực tế, khoản nợ đã biến ngôi nhà thành cơn ác mộng. Không chịu nổi, sau 2 năm Thủy phải bán lỗ căn nhà, chọn một căn nhỏ hơn, rẻ hơn, và ít áp lực hơn.
Nam Anh, Hồng Thủy là 2 trong gần 2 triệu người trẻ nhập cư, có thu nhập cũng khá ổn rồi, nhưng giá nhà Sài Gòn quá cao nên phải chấp nhận cuộc sống "chông chênh". Thứ mà Nam Anh hay Hồng Thủy cần ở Sài Gòn không phải gì cao sang, chỉ là một căn nhà nhỏ xinh, đầy đủ tiện nghi để cảm thấy thực sự thoải mái, muốn trở về sau mỗi ngày làm việc căng thẳng thôi.
Ước mơ an cư lạc nghiệp... còn xa lắm
Với nhiều người trẻ, họ chỉ mong muốn có một nơi thực sự cảm thấy thoải mái khi về nhà sau giờ làm căng thẳng
Báo cáo mới nhất của Nielsen cho biết, 72% người trẻ từ 25-35 tuổi ở Sài Gòn vẫn chưa thể sở hữu nhà riêng do giá nhà quá cao so với thu nhập. Thống kê mới nhất của CBRE trong năm 2018 cũng cho biết: Trung bình mỗi năm thu nhập người lao động tại TP.HCM tăng khoảng 5%-10%. Trong khi đó giá nhà đất trong 5 năm gần đây tăng 30%-50% mỗi năm, riêng căn hộ chung cư tăng 10%-15% mỗi năm. Tính ra thì lương tăng không thể theo kịp giá nhà tăng. Và ước mơ có nhà của người trẻ sẽ còn rất xa vời. Không có nhà ở Sài Gòn, cuộc sống của họ được gói gọn bằng 2 chữ "tạm bợ" vì không an cư thì làm sao lạc nghiệp được đúng không?
Nguồn: kenh14.vn