SimpChill2k7
New member
Lương thì đứng yên như tượng, vật giá thì tăng vù vù - đây chính là nỗi đau của hàng triệu gia đình Việt thời điểm này!
Cơn "bão giá" đang làm đảo lộn cuộc sống của biết bao gia đình hiện nay. Vật giá cứ leo thang không phanh, kéo theo số tiền phải chi ra mỗi tháng tăng "chóng mặt" khiến đa số mọi người phải loay hoay tìm cách chi tiêu sao cho hợp lý. Tuy nhiên, vẫn có một số người may mắn đứng ngoài "cơn bão" này.
Trước khi bão giá diễn ra, chị Hà Phượng (28 tuổi, Hà Nội) - một office worker - chi tiêu khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng cho 2 vợ chồng. Trong đó gồm 5 triệu tiền nhà, tiền ăn khoảng 3 triệu, tiền ăn trưa, xăng xe, tiền cafe khoảng 6 triệu, còn lại là tiền chi tiêu cho các khoản mua sắm, đi ăn ngoài hàng. Nhưng khi vật giá leo thang, số tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình chị Phượng lên đến gần 30 triệu đồng luôn!
Chị Hà Phượng chia sẻ: "Hiện nay khi giá xăng tăng, kéo theo là thực phẩm đắt, tiền ship cũng lên cao nên các khoản chi tiêu cũng bị đội giá lên khá nhiều. Chẳng hạn, trước đây mình gọi một suất cơm trưa khoảng 35-40 nghìn đồng thì nay sẽ tăng lên khoảng 50-55 nghìn đồng. Thêm phí ship khoảng 20 nghìn nữa, tuỳ vào vị trí quán xa hay gần cơ quan".
"Mình cũng có thói quen uống cà phê vào buổi chiều, mỗi cốc cũng khoảng 50 nghìn đồng. Tất nhiên không phải đều đặn ngày nào cũng uống nhưng nhìn chung đã phải chi ra một khoản kha khá. Nếu chia mỗi vợ chồng tiền chi tiêu khi đi làm bao gồm ăn trưa, cafe, tiền xăng khoảng 3 triệu/người thì hiện nay đã không đủ rồi", chị Phượng nói thêm.
Giống như chị Hà Phượng, việc chi tiêu của chị Thu Nhiên (24 tuổi, Hà Nội) - cũng là nhân viên văn phòng - cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão giá. Chị Nhiên thấy khá căng thẳng vì mọi thứ tăng giá đến chóng mặt. Riêng tiền xăng xe thôi cũng có thể nhìn thấy rõ là mọi chi phí sẽ tốn kém hơn bình thường rất nhiều mà trong khi mức lương cơ bản vẫn như vậy - pain quá đi!
Trước bão giá, chị Nhiên chi tiêu khoảng 12 triệu mỗi tháng cho gia đình có một con nhỏ. Trong đó, khoảng 4 triệu cho chi phí sinh hoạt, 4 triệu cho ăn uống, 4 triệu là mua sắm và các khoản vặt. Khi bão giá xảy ra, mỗi khoản chi tiêu trong gia đình chị Nhiên tăng lên từ 1-2 triệu 1 tháng.
"Về cơ bản thì mình vẫn thấy không có gì quá áp lực nhưng vì mọi chi phí sinh hoạt các thứ đều đắt đỏ lên nên việc chi tiêu sẽ e dè, không dám mạnh tay như trước", chị Nhiên nói.
Khác hẳn với chị Phượng và chị Nhiên, chị Ngọc Phương (27 tuổi, Hà Nội) hiện đang làm kinh doanh riêng, có một con nhỏ, thấy chi tiêu của gia đình mình không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão giá. Chị Ngọc Phương chia sẻ: "Mình đi shopping ít khi để ý giá vì 1 phần không cảm thấy chi tiêu hằng ngày tăng lên đáng kể bởi bão giá. Mình hay đi ăn ngoài với ăn ké nhà bố mẹ. Xăng xe thì bố mình chu cấp nên mình thấy không ảnh hưởng gì bởi bão giá cả. Nói chung là gia đình mình không cảm thấy có vấn đề gì lắm". (Ghen tị quá trời! )
Trước đây, chị Phương chi tiêu khoảng 30 triệu/tháng cho gia đình gồm 2 vợ chồng và bé 6 tháng tuổi, chủ yếu là tiền ăn uống, mua đồ cho con, mua sắm, trả tiền điện. Còn bây giờ, số tiền nhà chị Phương tiêu hàng tháng vẫn không có nhiều thay đổi so với trước bão giá. Có "ngân hàng gia đình" là khác nhỉ!
**Tính toán chi li hơn, tiết kiệm được khoản nào thì nhất định phải tiết kiệm**
Để thích ứng với việc vật giá tăng phi mã như hiện nay, gia đình chị Hà Phượng chi tiêu theo phương án tiết kiệm được khoản nào thì nhất định phải tiết kiệm. Trước đây vì là vợ chồng trẻ nên vợ chồng chị Phượng không quá tính toán chi li, nhưng về lâu dài thì cần phải có cách chi tiêu khoa học hơn.
Chị Thu Nhiên trong tình hình này cũng cân đối lại chi tiêu, không dám chi mạnh tay như trước.
"Ví dụ bình thường nhà mình sẽ mua thêm quần áo mới nhưng đợt này là cũng phải suy nghĩ đắn đo xem nên mua thêm hay không. Hoặc đơn cử là giờ cuối tuần cho bạn nhỏ đi chơi cũng không dám ăn uống mua sắm nhiều, phải tiết kiệm hơn trước vì sau khi mọi thứ tăng giá thì khoản tiền mình để riêng cho việc hưởng thụ, giải trí nó không còn được nhiều nữa", chị Nhiên chia sẻ.
**Tự nấu đem cơm trưa đi làm, hạn chế ra ngoài ăn**
Đây cũng là cách chị Phượng tiết kiệm chi tiêu. Chị Phượng cho biết, buổi tối nấu cơm thì chị sẽ nấu dư thức ăn ra một chút và sáng hôm sau đem cơm đi làm. Bữa trưa mang ra lò vi sóng của cơ quan quay nóng, như vậy cũng tiết kiệm được hơn. Thay vì gọi cafe bên ngoài thì nay mua sẵn một gói cafe phin và tự pha - vừa healthy vừa save money nè!
"Nếu trước đây hai vợ chồng rất hay đi ăn hàng, đi cafe buổi tối, đi xem phim thì nay các khoản này gần như bị cắt hết. Mỗi tháng chỉ đi ăn ngoài 2 lần. Và tiền xăng tăng mà 2 vợ chồng cơ quan gần nhau nên mình không đi hai xe máy, chồng chở mình đi làm, chiều lại qua đón. Tình cảm đôi bên cũng tăng lên rất nhiều", chị Phượng chia sẻ. (Vậy mà còn có bonus là tình cảm vợ chồng tăng nữa, too sweet! )
**Chia tiền vào phong bì - method cổ điển mà hiệu quả không ngờ**
Đặc biệt, chị Phượng còn áp dụng phương pháp chia từng khoản vào các phong bì riêng, nếu tiền ở phong bì nào hết thì cũng không được phép rút ở bên khác bù vào. Nếu còn thừa thì sẽ cho hết vào phong bì tiết kiệm: 1 chiếc cho tiền nhà, 1 chiếc cho tiền ăn hàng ngày, 1 chiếc cho tiền xăng xe, phát sinh đám cưới, ma chay, ăn bên ngoài…, 1 chiếc là tiền tiết kiệm hàng tháng. Như vậy, cũng với 20 triệu trước đây, nhà chị Phượng đã tiết kiệm được nhiều hơn hẳn!
Nguồn: soha.vn