Ôi trời ơi, Châu Âu lại hứng bão nữa rồi! Một cơn bão cực mạnh vừa càn quét khắp khu vực Tây Âu vào ngày 18.1, mang theo gió dữ dội và tuyết rơi dày đặc. Cơn bão này đã khiến giao thông tê liệt hoàn toàn và cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người ở 3 quốc gia, theo Sputnik đưa tin.
Cơn bão mang tên Friederike này đã gây ra hỗn loạn cực lớn ở 3 nước: Đức, Bỉ và Hà Lan. Cảnh tượng thật sự kinh hoàng luôn! ️
Theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Hà Lan, gió giật đã mạnh lên tới 140 km/h - tưởng tượng đi, nhanh như xe chạy trên cao tốc vậy! Sân bay Amsterdam phải hoãn hơn 200 chuyến bay. Còn ở Đức thì nặng nề hơn, hệ thống đường sắt quốc gia đã phải dừng toàn bộ các chuyến tàu đường dài trong cả nước trong vòng ít nhất một ngày.
Dịch vụ đường sắt Hà Lan cũng thông báo đã xảy ra nhiều tai nạn, trong đó có vụ va chạm giữa tàu hỏa và tàu chở hàng, buộc chính quyền phải ngừng luôn tất cả các chuyến tàu. Toàn bộ hệ thống đình trệ mất rồi!
Thương quá! Cây đổ trong cơn bão đã cướp đi sinh mạng của 2 cụ ông ở Hà Lan và một phụ nữ ở Bỉ. Riêng ở Đức có ba người chết, gồm một người đàn ông 59 tuổi ở thị trấn Emmerich, một lính cứu hỏa ở thị trấn Bad Salzungen và một tài xế bị mất lái vì gió mạnh thổi bay cả xe ở Lippstadt.
Phát ngôn viên cảnh sát Hà Lan, ông Jose Albers chia sẻ với đài NOS rằng giới chức trách đang điều tra thêm cái chết của một người đàn ông 66 tuổi ở Plexiglas để xác định xem có phải do bão gây ra không.
Ở phía tây nước Đức, khoảng 100.000 hộ gia đình đang phải sống trong tình trạng mất điện - tối om đen luôn á! Tại Hà Lan, ngay cả vườn thú ở Amsterdam cũng phải đóng cửa, trong khi Bỉ đóng cửa luôn cảng Ghent.
Dân mạng đã chia sẻ ầm ầm hình ảnh và những đoạn video gây sốc về sức công phá khủng khiếp của cơn bão này. Bão Friederike như "quái thú" vậy, thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó!
Nguồn: soha.vn