Cơn bão Fengshen vừa đổ bộ lần đầu vào miền Nam đảo Luzon của Philippines và được dự báo sẽ còn "quay lại" tới 4 lần nữa trước khi chịu rời đi vào ngày 20/10. Tình hình đang khá căng đét các bạn ơi!
Theo tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin, hiện tại cơn bão Fengshen (tên địa phương là Ramil) đang di chuyển khá chậm rãi và được dự kiến sẽ rời khỏi vùng trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là chưa có dự báo rõ ràng về đường đi cũng như cường độ của cơn bão này nha mọi người!
Trong bản tin update lúc 17h ngày 18/10 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết bão Fengshen đã đổ bộ vào lúc 16h10 chiều 18/10 (giờ địa phương) tại thị trấn Gubat, tỉnh Sorsogon, nằm ở mũi phía Nam của đảo Luzon.
Bão Fengshen duy trì sức gió tối đa 65 km/h và giật lên tới 90 km/h. Con số này giảm nhẹ so với sức gió 75 km/h ghi nhận sáng 18/10, trong khi gió giật vẫn giữ ở mức 90 km/h.
Sáng 18/10, Pagasa cho biết cơn bão di chuyển về phía Tây-Tây Nam trước khi chuyển hướng Tây Bắc về phía Bắc Luzon, và duy trì hướng này vào cuối buổi chiều cùng ngày.
Pagasa nhận định bão Fengshen "có thể giữ nguyên cường độ hoặc suy yếu nhẹ do ma sát với các khối đất liền đồi núi", mặc dù nó đang ở gần vùng biển mở.
Tuy nhiên, cơ quan thời tiết cảnh báo "một khi di chuyển qua biển Đông, khả năng bão sẽ tiếp tục mạnh lên là rất cao". Nghe mà lo quá đi!
Theo dự báo lúc 17h ngày 18/10, lần đổ bộ tiếp theo của bão Fengshen có thể xảy ra vào sáng 19/10 tại tỉnh Aurora, phía Bắc tỉnh Quezon hoặc phía Nam tỉnh Isabela (đều là các tỉnh nằm trên đảo Luzon).
Sau đó, cơn bão sẽ "đi qua địa hình đồi núi của Bắc Luzon và tiến ra vùng biển ven bờ Pangasinan hoặc La Union vào tối 19/10". Dự báo bão Fengshen rời khỏi PAR vào 14h chiều 20/10.
Ngay trong ngày 18/10, bão Fengshen đã làm tê liệt giao thông biển trên diện rộng luôn á. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG), hơn 4.300 hành khách và hơn 1.200 phương tiện bị mắc kẹt tại 21 cảng biển thuộc các khu vực Đông Bắc Luzon, Nam Tagalog, Bicol và Đông Visayas.
Trong đó, vùng Bicol chịu ảnh hưởng nặng nhất với số lượng người mắc kẹt lên đến 3.626 người. Số đông thật sự!
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, công tác sơ tán phòng ngừa được tiến hành khẩn trương. Khoảng 6.000 gia đình tại Đông Visayas và Bicol phải di dời. Riêng tỉnh Albay đã thực hiện sơ tán quy mô lớn, di chuyển khoảng 11.725 gia đình (tương đương 36.500 người) đến nơi an toàn.
Mưa lớn kéo dài và liên tục dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Đông Visayas. Tại TP Borongan (tỉnh Đông Samar), nhiều làng bị ngập sâu, khiến các tuyến đường chính không thể lưu thông được.
Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh đảo Biliran - nơi vốn đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão Bualoi vào cuối tháng trước rồi mà giờ lại thêm Fengshen nữa. Chồng chất quá rồi!
Mưa bão đã làm ngập nhiều khu vực, tắc nghẽn giao thông và buộc thêm 210 gia đình (802 người) tại thị trấn Naval phải sơ tán. Sạt lở đất cũng được ghi nhận tại Caibiran.
Trước tình hình bão phức tạp như vậy, Bộ Y tế Philippines đã đặt các cơ sở y tế trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp luôn rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Theo tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin, hiện tại cơn bão Fengshen (tên địa phương là Ramil) đang di chuyển khá chậm rãi và được dự kiến sẽ rời khỏi vùng trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là chưa có dự báo rõ ràng về đường đi cũng như cường độ của cơn bão này nha mọi người!
Trong bản tin update lúc 17h ngày 18/10 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết bão Fengshen đã đổ bộ vào lúc 16h10 chiều 18/10 (giờ địa phương) tại thị trấn Gubat, tỉnh Sorsogon, nằm ở mũi phía Nam của đảo Luzon.
Bão Fengshen duy trì sức gió tối đa 65 km/h và giật lên tới 90 km/h. Con số này giảm nhẹ so với sức gió 75 km/h ghi nhận sáng 18/10, trong khi gió giật vẫn giữ ở mức 90 km/h.
Sáng 18/10, Pagasa cho biết cơn bão di chuyển về phía Tây-Tây Nam trước khi chuyển hướng Tây Bắc về phía Bắc Luzon, và duy trì hướng này vào cuối buổi chiều cùng ngày.
Pagasa nhận định bão Fengshen "có thể giữ nguyên cường độ hoặc suy yếu nhẹ do ma sát với các khối đất liền đồi núi", mặc dù nó đang ở gần vùng biển mở.
Tuy nhiên, cơ quan thời tiết cảnh báo "một khi di chuyển qua biển Đông, khả năng bão sẽ tiếp tục mạnh lên là rất cao". Nghe mà lo quá đi!
Theo dự báo lúc 17h ngày 18/10, lần đổ bộ tiếp theo của bão Fengshen có thể xảy ra vào sáng 19/10 tại tỉnh Aurora, phía Bắc tỉnh Quezon hoặc phía Nam tỉnh Isabela (đều là các tỉnh nằm trên đảo Luzon).
Sau đó, cơn bão sẽ "đi qua địa hình đồi núi của Bắc Luzon và tiến ra vùng biển ven bờ Pangasinan hoặc La Union vào tối 19/10". Dự báo bão Fengshen rời khỏi PAR vào 14h chiều 20/10.
Ngay trong ngày 18/10, bão Fengshen đã làm tê liệt giao thông biển trên diện rộng luôn á. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG), hơn 4.300 hành khách và hơn 1.200 phương tiện bị mắc kẹt tại 21 cảng biển thuộc các khu vực Đông Bắc Luzon, Nam Tagalog, Bicol và Đông Visayas.
Trong đó, vùng Bicol chịu ảnh hưởng nặng nhất với số lượng người mắc kẹt lên đến 3.626 người. Số đông thật sự!
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, công tác sơ tán phòng ngừa được tiến hành khẩn trương. Khoảng 6.000 gia đình tại Đông Visayas và Bicol phải di dời. Riêng tỉnh Albay đã thực hiện sơ tán quy mô lớn, di chuyển khoảng 11.725 gia đình (tương đương 36.500 người) đến nơi an toàn.
Mưa lớn kéo dài và liên tục dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực Đông Visayas. Tại TP Borongan (tỉnh Đông Samar), nhiều làng bị ngập sâu, khiến các tuyến đường chính không thể lưu thông được.
Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh đảo Biliran - nơi vốn đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão Bualoi vào cuối tháng trước rồi mà giờ lại thêm Fengshen nữa. Chồng chất quá rồi!
Mưa bão đã làm ngập nhiều khu vực, tắc nghẽn giao thông và buộc thêm 210 gia đình (802 người) tại thị trấn Naval phải sơ tán. Sạt lở đất cũng được ghi nhận tại Caibiran.
Trước tình hình bão phức tạp như vậy, Bộ Y tế Philippines đã đặt các cơ sở y tế trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp luôn rồi!
Nguồn: kenh14.vn