Bao dung với hoa hậu, có khó đâu mà drama?

KiBabe3876

New member
29384641fc78059761bd.jpg


Thật ra hoa hậu ở VN mỗi năm nhiều lắm cũng chỉ vài chục người thôi mà. Là con trai thì hãy mở lòng bao dung đi các bro ơi. Yêu thương, che chở cái đẹp có khó khăn gì đâu nhỉ?

Flashback lại gần 2 năm trước, lúc ông Trump đang hết mình chạy đua vào Nhà Trắng, ông đã dính phốt cực mạnh liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ luôn á.

Cô Machado, người Mỹ gốc Venezuela sau khi được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm 1996 thì tăng cân hơi nhanh. Năm đó, với vai trò là người tổ chức giải, ông Donald Trump đã gọi cô này là "Hoa hậu lợn". Ối giời ơi!

Chuyện tưởng đâu đã chìm vào quá khứ rồi, nhưng khi ông Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ thì lại bị đào mộ lên để các đối thủ attack.

d62c15c5fe0da0955963.jpg


Trong buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình, bà Hillary Clinton, một ứng viên Tổng thống của đảng khác đã nhắc lại câu chuyện của Machado để diss ông Trump trước hàng triệu cử tri Mỹ luôn.

Chưa hết drama với chuyện xúc phạm Hoa hậu Hoàn vũ, ông Trump lại nhận thêm combo đòn khác khi trước ngày bầu cử, tờ Washington Post đã công bố đoạn băng ông nói về cách làm thế nào để có thể quan hệ với một phụ nữ đã có chồng...

37a2cf83856aab9b8ab9.png


Rất đông người dân Mỹ sau khi nghe hết đoạn băng này đã bức xúc tới mức max. Họ không thể accept một ứng viên Tổng thống lại có thể thốt ra những lời lẽ kém duyên như vậy.

Trước sức ép dữ dội từ nhiều phía, ông Trump đã buộc phải xin lỗi về những phát ngôn của mình. Ông cho biết, đây chỉ là những lời bông đùa trong lúc chuẩn bị ghi hình, nó hoàn toàn không phải bản chất con người ông.

Ông Trump viết: "Tôi đã sai lầm và tôi xin lỗi. Tôi chưa từng nói rằng mình là người hoàn hảo hay giả vờ làm những điều trái với bản thân. Tôi cam kết sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn vào ngày mai".

Mặc dù ông Trump xin lỗi rất chân thành, cầu thị, bản thân ông cũng thể hiện mình luôn hành động đúng mực, trách nhiệm. Nhưng lời nói đã phát đi, dù có là bông đùa thì khó để cải chính. Thực tế ở thời điểm bầu cử đó đã cho thấy, ông mất đi sự ủng hộ rất lớn của cử tri, bằng chứng là số phiếu phổ thông ông nhận được ít hơn đối thủ.

Ông Trump đã thoát thua một cách "hú hồn". Và có lẽ, đó là bài học rất lớn trên con đường chính trị của ông.

81575b840cbcf2126a9b.jpg


Đó là câu chuyện ở nước Mỹ, còn ở VN trong những ngày qua, một phát ngôn cũng liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ đã gây ra cơn bão lớn trên mạng xã hội luôn.

Sau khi đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, với chiến thắng thuộc về cô gái người dân tộc H'Hen Niê, một nhà báo đã bất ngờ đăng tải những lời lẽ xúc phạm tân hoa hậu, miệt thị màu da của cô một cách rất nặng nề.

Ngay lập tức, trang Facebook cá nhân của nhà báo này phải hứng chịu vô số những đợt công kích, phản đối của cư dân mạng. Các cơ quan quản lý báo chí cũng nhanh chóng vào cuộc.

Hai ngày sau, khi nhận thấy những hậu quả khôn lường đang xảy đến, nhà báo này đã phải đăng tải lời xin lỗi. Đại ý, người đàn ông này thừa nhận mình đã có những lời lẽ xấu xí với Hoa hậu H'Hen Niê và nhận thức được rằng, sẽ có phạt, sẽ có kỷ luật nặng.

Giữa hai câu chuyện ở hai đầu trái đất, hai câu chuyện của những người đàn ông khác nhau, địa vị khác nhau nhưng có cùng một vấn đề, đó là họ đã vô tình hay cố ý đem nhan sắc, màu da, vóc dáng của phụ nữ ra để bỡn cợt, miệt thị. Và họ có điểm chung, đó là phải trả cái giá không hề dễ chịu cho những lời nói của mình.

Với câu chuyện đang xảy ra tại Việt Nam, liệu cộng đồng mạng có chấp nhận lời xin lỗi kể trên hay không thì vẫn cần thời gian trả lời.

Có thể, sau vụ việc trên, những danh tiếng mà nhà báo này gây dựng sau nhiều năm làm báo sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đó là vấn đề cá nhân và bản thân nhà báo này sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Ở góc độ rộng hơn, chúng ta cần nhìn nhận, việc mạt sát, kỳ thị phụ nữ ở nước ta lâu nay vẫn là vấn đề nhức nhối, nó vẫn diễn ra như cơm bữa và hầu như chẳng mấy ai để ý.

Trong số hàng triệu tài khoản mạng xã hội chính danh thì vẫn có không ít người đàn ông vô tư công kích, xúc phạm những phụ nữ mà họ không hề quen biết.

Hoa hậu Kỳ Duyên trong lúc say ngủ vì mệt mỏi trên máy bay đã bị một người đàn ông chụp trộm và sau đó tung lên Facebook. Kỳ Duyên đã hứng chịu hàng ngàn những lời công kích, chê bai, dè bỉu. Khi đó, không có ai, không cơ quan chức năng nào đứng ra để bảo vệ cô.

Mới đây, hình ảnh đôi môi của Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang Hoa hậu Đại Dương cũng bị so sánh, ví von rất vô văn hóa. Khi đó, cộng đồng mạng chẳng hề bức xúc, thậm chí còn thi nhau chế ảnh và coi đó như một trò đùa vui vẻ.

2b5d2daded059a2795b1.jpg


Không ai nghĩ rằng, họ đã xúc phạm nhân phẩm của cô gái này rất nặng nề, ở mức độ cô không đáng phải nhận, dù rằng cuộc thi cô tham gia và bản thân cô đều có những cái sai nhất định.

Lý do mình nhắc lại những rắc rối mà ông Donald Trump gặp phải, nhắc đến những hậu quả lớn của một đồng nghiệp sẽ phải đối mặt khi miệt thị phụ nữ để thấy rằng, dù bạn có là ai, người quyền lực, giàu sang hay một công chức bình thường, hãy đừng mang nhan sắc, màu da, hình dáng của phụ nữ ra làm trò đùa.

Bạn sẽ chẳng thể lường trước những hậu quả mà mình có thể gặp phải đâu.

Chia sẻ quan điểm của mình về chuyện H'Hen Niê bị ném đá, Lê Âu Ngân Anh viết: "Đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Hãy dừng miệt thị, xúc phạm, gây tổn thương cho họ, bởi phụ nữ là để yêu thương cơ mà".

Một cô gái còn ngơ ngác sau khi đội trên đầu chiếc vương miện còn viết được như vậy để động viên "đồng nghiệp" của mình. Respect!

Xét cho cùng, chả riêng gì hoa hậu, phụ nữ bình thường cũng không ai muốn bị miệt thị cả.

Xét cho cùng, hoa hậu ở Việt Nam mỗi năm nếu nhiều cũng chỉ có đến vài chục người thôi mà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top