Bão Dorian tàn phá Bahamas kinh hoàng: Cảnh tượng đau lòng khi thi thể nạn nhân trôi nổi trên phố

VoiMoon3619

New member
a72f4494acdd2f3e9231.jpg


Ôi trời ơi, bão Dorian quá khủng khiếp luôn các bạn ơi! Khi đổ bộ vào quần đảo Bahamas với sức gió hơn 300 km/h (tưởng tượng không nổi luôn), Dorian đã phá hủy tan hoang nhà cửa, cơ sở hạ tầng và để lại hậu quả đau lòng với những báo cáo về thi thể người chết trôi nổi trên đường phố.

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 5 người đã tử vong, trong đó có một bé trai 8 tuổi (xót xa quá đi ) do bão Dorian gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Bahamas Darren Henfield cho biết giới chức nước này đã nhận được các báo cáo về những thi thể nạn nhân thiệt mạng. Những thi thể này trôi nổi trong đống đổ nát trên phố. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác nhận chính thức vì hệ thống thông tin liên lạc của quần đảo gần như bị cắt đứt hoàn toàn.

Điều đáng lo ngại là bão Dorian tuy đã hạ cấp từ cấp 5 (cấp thảm họa) xuống cấp 3 sau một đêm, nhưng sự suy yếu này lại đồng nghĩa cơn bão đang thực sự mạnh dần lên, khi gió mạnh đang mở rộng ra khu vực trung tâm. Nghe hơi nghịch lý nhưng đúng là vậy đó!

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng: "Cơn bão nguy hiểm chết người dự kiến đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông Florida và bờ biển Georgia và Nam Carolina, bất kể đường đi chính xác của tâm bão Dorian". Mực nước có thể bắt đầu tăng cao khi gió mạnh bắt đầu xuất hiện.

35b30dbfac2c109a8b8a.jpg




Thủ tướng Bahamas Hubert Trinis tối 2/9 đã xác nhận 5 trường hợp tử vong và cho biết thêm rằng có những người ở đảo Great Bahama gần đó đang gặp nạn nghiêm trọng. Ông cho biết các đội cứu hộ sẽ đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

"Chúng tôi kẹt giữa một thảm kịch lịch sử", ông Trinis chia sẻ.

Con số thiệt hại cũng thật sự choáng váng: Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, hơn 13.000 ngôi nhà hiện bị hư hại hoặc phá hủy khi bão Dorian đổ bộ vào quần đảo Bahamas. Hình ảnh và video gây sốc cho thấy nước lũ dâng cao nuốt chửng cây cối, đèn đường và phá vỡ cửa sổ nhiều căn nhà.

Từ 1/9-2/9, Dorian đem theo sức gió thổi mạnh với vận tốc tới 362 km/h và lượng mưa 76 cm ở Bahamas (con số này nghe mà run rẩy luôn á).

Khi mạnh lên thành cơn bão cấp 5 và đổ bộ vào quần đảo Bahamas ngày 1/9, Dorian đã lập kỷ lục khi trở thành cơn bão dữ dội nhất Đại Tây Dương từng đổ bộ vào bờ biển Bahamas, sức tàn phá ngang với cơn bão Ngày Lao động năm 1935. Khủng khiếp thật!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top