Báo động: Bi kịch gia đình khi chặt cây có tổ ong vò vẽ, bà cố và bé 13 tháng mất, 2 cháu nguy kịch

ChangXanhVN

New member
43cd24e6bf8bb90d5b4c.jpg


Chill đang chặt cây tránh bão thì gặp nạn, nghe mà xót xa quá đi! Gia đình kể lại vụ việc đau lòng: hôm đó định chặt cây trước nhà để phòng mưa gió ngã đổ vào nhà, ai ngờ tổ ong vò vẽ ẩn trên cây bất ngờ rớt xuống. Đàn ong điên cuồng tấn công khiến bà cố hơn 90 tuổi và bé trai 13 tháng tuổi không qua khỏi, còn 2 cháu nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch.

eee458495fe38a901748.jpg


Sáng 16/8, bác sĩ Trần Văn Dễ - giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ cho biết vừa phải chuyển cấp cứu gấp 2 bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng TP. HCM vì tình trạng quá nghiêm trọng do bị ong đốt.

Hai anh em ruột là Lưu T.K (7 tuổi) và Lưu T.V (5 tuổi) bị ong tấn công dã man với hàng chục mũi đốt khắp người. Một bé gánh hứng 30 mũi, bé còn lại phải chịu đến hơn 40 mũi ong Vụ việc xảy ra chiều 14/8 khi gia đình đang chặt cây.

Plot twist đau lòng là lúc chặt cây, không ai trong gia đình hay biết có ổ ong vò vẽ trên đó. Khi cây đổ, ổ ong rơi xuống và đàn ong nổi điên tấn công nhiều người trong gia đình. Thương nhất là bà cố hơn 90 tuổi và cháu bé 13 tháng không qua khỏi, còn 2 cháu K. và V. nguy kịch phải nhập viện ngay

Theo bác sĩ, hai bệnh nhi tiên lượng khá nặng, bị suy thận cấp do ong đốt nên phải chuyển gấp lên BV Nhi đồng TP. HCM để có điều kiện điều trị tốt hơn. Hiện tại các bé đang được chăm sóc đặc biệt tại đây với nhiều vết sưng to khắp cơ thể.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top