CuaBong4844
New member
Ai mà chẳng biết lũ linh cẩu là bọn chuyên "ké fame" ăn theo của thiên nhiên, lúc nào cũng rình mò cướp đồ ăn của hội thú săn mồi khác. Thế nhưng lần này gặp phải anh báo hoa mai, liệu chúng có "húp" được gì không?
Chuyện là có anh báo hoa mai đực tên Hukumuri vừa săn được mồi ngon, đang định tìm chỗ cất giấu phần thức ăn còn thừa cho kín đáo. Thế mà không ngờ bị hai con linh cẩu "đánh hơi" phát hiện luôn rồi. Tức vậy đó!
Anh báo liền "xua đuổi" hai đứa bám đuôi này đi chỗ khác, nhưng mà làm gì có dễ. Để khỏi mất trắng bữa ăn, anh báo nhanh trí tha luôn con mồi nhảy lên một thân cây đổ gần đó. Nhờ skill leo trèo "max level" của mình, anh tạm thời "thoát kiếp" khỏi bọn khách không mời bên dưới. Xịn sò nhỉ!
Nhưng mà... lũ linh cẩu đâu có dễ bỏ cuộc. Chúng cố nhảy lên cướp hoài mà không được, nên quyết định "đóng quân" bên dưới luôn, vừa canh không cho báo chạy, vừa kêu "backup" đồng bọn đến. Chiến thuật cực kỳ "ga-tô" đấy!
Một lúc sau, thêm hai con linh cẩu nữa chạy đến ứng viện. Lúc này anh Hukumuri đơn thương độc mã hoàn toàn bị áp đảo số lượng rồi. Tệ hơn nữa, nếu còn chần chừ thêm là lũ linh cẩu khác sẽ kéo đến, lúc đó không chỉ mất đồ ăn mà còn có thể mất mạng luôn. Căng thẳng quá trời!
Cuối cùng, anh báo đành phải "nhường đất cho người khôn" - bỏ lại phần thức ăn cho "hội cướp manh động" này thôi. Dù sao thì anh cũng đã "no căng bụng" rồi, phần còn lại cũng chẳng nhiều lắm. Thua về số lượng thì phải biết "đu dây" thôi chứ sao!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là có anh báo hoa mai đực tên Hukumuri vừa săn được mồi ngon, đang định tìm chỗ cất giấu phần thức ăn còn thừa cho kín đáo. Thế mà không ngờ bị hai con linh cẩu "đánh hơi" phát hiện luôn rồi. Tức vậy đó!
Anh báo liền "xua đuổi" hai đứa bám đuôi này đi chỗ khác, nhưng mà làm gì có dễ. Để khỏi mất trắng bữa ăn, anh báo nhanh trí tha luôn con mồi nhảy lên một thân cây đổ gần đó. Nhờ skill leo trèo "max level" của mình, anh tạm thời "thoát kiếp" khỏi bọn khách không mời bên dưới. Xịn sò nhỉ!
Nhưng mà... lũ linh cẩu đâu có dễ bỏ cuộc. Chúng cố nhảy lên cướp hoài mà không được, nên quyết định "đóng quân" bên dưới luôn, vừa canh không cho báo chạy, vừa kêu "backup" đồng bọn đến. Chiến thuật cực kỳ "ga-tô" đấy!
Một lúc sau, thêm hai con linh cẩu nữa chạy đến ứng viện. Lúc này anh Hukumuri đơn thương độc mã hoàn toàn bị áp đảo số lượng rồi. Tệ hơn nữa, nếu còn chần chừ thêm là lũ linh cẩu khác sẽ kéo đến, lúc đó không chỉ mất đồ ăn mà còn có thể mất mạng luôn. Căng thẳng quá trời!
Cuối cùng, anh báo đành phải "nhường đất cho người khôn" - bỏ lại phần thức ăn cho "hội cướp manh động" này thôi. Dù sao thì anh cũng đã "no căng bụng" rồi, phần còn lại cũng chẳng nhiều lắm. Thua về số lượng thì phải biết "đu dây" thôi chứ sao!
Nguồn: soha.vn