Báo Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc vừa "lên giọng" cực gắt với nước Anh, cảnh báo đừng có dính líu vào chuyện Hồng Kông sau khi phía Anh định cử đoàn điều tra sang đặc khu này. Drama căng đét!
**Anh bị tố "thêm dầu vào lửa"**
Trang nhất của Nhân Dân Nhật Báo hôm 4/12 đăng bài "đá xéo" về việc một số người dân Hồng Kông phát động phong trào "Chiếm Trung Hoàn" - thứ mà Bắc Kinh gọi là "tụ tập phi pháp".
Báo này "bóc phốt" rằng trong khi Trung Quốc đang cố "xử lý ổn thỏa, giảm thiệt hại, khôi phục sự ổn định cho Hồng Kông", thì Anh và các thế lực bên ngoài lại "thêm dầu vào lửa, cố tình gây rối". Ối giời ơi!
Cụ thể là gần đây Ủy ban ngoại giao thuộc Hạ viện Anh định cử đoàn sang Hồng Kông để điều tra. Nhưng Bắc Kinh đã "phũ phàng" từ chối và bảo Anh hủy luôn kế hoạch này.
Báo đảng TQ còn chê Anh "đeo bám dai dẳng" khi Hạ viện vẫn tổ chức tranh luận về việc đoàn điều tra bị "cấm cửa". Trong cuộc tranh luận đó, có người cho rằng với tư cách là bên ký Thông cáo chung Trung-Anh năm 1984, nước Anh "cần có trách nhiệm với Hồng Kông".
Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên tiếng rằng Thông cáo 1984 quy định những quyền tự do của người Hồng Kông, và tuyên bố Anh cần ủng hộ "quyền lợi của người Hồng Kông".
**TQ đáp trả: "Anh không còn quyền gì cả!"**
Đáp lại quan điểm của Anh, báo Nhân Dân Nhật Báo "phản dame" cực mạnh, cho rằng Anh đã quên mất mấy điều quan trọng này:
Thứ nhất, chủ quyền Hồng Kông thuộc về TQ rồi nha! Báo này "nhắc nhở" Anh rằng việc Anh từng kiểm soát Hồng Kông về bản chất là "hành vi chiếm đóng trái phép" đó.
Báo còn dùng từ ngữ "nặng đô" như "phát động chiến tranh xâm lược", "cưỡng ép triều đình Thanh ký hiệp ước bất bình đẳng"... để "kể tội" Anh chiếm Hồng Kông thời xưa và thực hiện chủ nghĩa thực dân.
"Lịch sử thực dân đã qua rồi, nếu Anh còn 'chỉ tay năm ngón' vào chuyện Hồng Kông thì chính là can thiệp nội bộ Trung Quốc. Điều này không thể chấp nhận và không thể thành công đâu nha!" - báo viết ngầu vậy đó.
Thứ hai, báo TQ còn "dằn mặt" Anh rằng vấn đề dân chủ của Hồng Kông "không có chỗ cho Anh lên tiếng" luôn.
Báo Nhân Dân Nhật Báo nhấn mạnh lại rằng phong trào "Chiếm Trung Hoàn" làm loạn trật tự xã hội và gây thiệt hại cho cả Hồng Kông, nhưng Anh lại "vờ như không thấy gì".
Qua đó, báo "cà khịa" Anh "chỉ lo cho lợi ích riêng và phớt lờ người dân Hồng Kông" thôi.
Không dừng lại ở đó, báo còn "rào đón" trước rằng hành động của Anh chẳng khác nào "áp đặt giá trị phương Tây cho Trung Quốc", và tuyên bố đây là "tàn dư của chủ nghĩa thực dân". Gắt không chịu được!
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao TQ là Hoa Xuân Oánh hôm 3/12 cũng lên tiếng rằng sau Thông cáo 1984, Anh "không còn chủ quyền, quyền cai trị, quyền giám sát, không có cái gọi là 'đạo nghĩa và trách nhiệm' đối với Hồng Kông" nữa rồi.
Nguồn: soha.vn