Bao Công chỉ cần chém con chó, tìm ra kẻ trộm ngọc quý trong phủ Thừa tướng

Bi2k8373

New member
058ef32c3d2321f57e2b.jpg


Cách phá án bá đạo của Bao Công luôn khiến thiên hạ phải respect hết nấc!

Hồi đời Bắc Tống, Bao Công làm việc tại phủ Khai Phong. Ổng nổi đình đám với tài xử án thông minh cực đỉnh và công tâm không tì vết, được dân chúng tin tưởng tuyệt đối.

Một hôm đang ngồi cày sách trong phòng làm việc thì có người báo tin Vương Thừa tướng đến gấp. Hỏi ra mới biết nhà Thừa tướng đang có drama căng đét!

Hoá ra hôm trước, Hoàng tử Khiết Đan có gửi một viên Dạ minh châu siêu xịn ở phủ Thừa tướng để dâng lên vua. Nhưng sáng hôm sau, chiếc hộp đựng ngọc đã... trống rỗng! Mất đồ cống cho Hoàng đế là tội tầm tử hình luôn, nên Thừa tướng phải nhờ Bao Công điều tra giúp cho.

Nghe vậy, Bao Công lập tức bay đến phủ Thừa tướng.

Đến nơi, ổng kiểm tra kỹ càng từng chi tiết. Một lúc sau, Bao Công mỉm cười tự tin: "Ngài đừng lo, viên Dạ minh châu chưa mất đâu. Nó vẫn đang ở đâu đó trong phủ này, việc còn lại cứ để tôi lo".

Nói xong, Bao Công ra lệnh tập hợp toàn bộ người trong phủ Thừa tướng lại.

b82aff893030dc1f8f7a.jpg


Khi mọi người tụ tập đủ, Bao Công hỏi tên hầu tên Vương Phú xem có ai xuất hiện ở đây từ tối qua đến giờ. Hắn thành thật khai chỉ có mình và Thừa tướng Vương trong phòng làm việc, nửa đêm nghe có tiếng động ngoài cửa sổ thì thấy con chó sủa ầm ĩ.

Sợ làm Thừa tướng thức giấc nên Vương Phú đuổi con chó về và ngủ chung với nó đến sáng. Bao Công gật đầu. Hỏi xong, ổng cho người bắt con chó lại và nói nó đồng lõa với thủ phạm.

Thừa tướng thấy vậy lo sốt vó, nghĩ con chó làm sao mà lấy lời khai được, sợ phí công vô ích.

Nhưng Bao Công quyết tâm "tra khảo" con chó. Sau đó vì "không lấy được lời khai", ổng ra lệnh dùng cẩu đầu trảm xử lý luôn con chó! Mọi người đứng xem đều sốc nặng, không ngờ Bao Công lại làm việc... ngớ ngẩn thế này.

Sau khi xử lý xong, Bao Thanh Thiên bảo người mổ bụng con chó xem có gì kỳ lạ không. Và boom! Bên trong chính là viên ngọc Dạ minh châu mà Thừa tướng đã mất!

70186860b4cc34cc03a7.jpg


b16161a6d3edc0f7a1d8.jpg


873e125b3b997250d9e3.jpg


Lúc này, ổng lại tiếp tục hỏi: "Tại sao con chó lại tìm ra chỗ cất viên ngọc và nuốt được nó?". Nói rồi, ổng quay sang Vương Phú đứng bên cạnh, tên này lập tức quỳ xuống la ó kêu oan. Hắn kêu không ngừng rằng mình bị oan và không biết gì về viên ngọc trong bụng chó cả.

Bao Công tiếp tục đấu trí: "Vậy tại sao ta tra khảo con chó mà ngươi lại giật mình thế? Lương tâm có cắn rứt không? Hay là sợ bị lộ tẩy? Ở đây chỉ có ngươi và Thừa tướng biết chỗ cất viên ngọc. Có phải ngươi lợi dụng lúc dọn dẹp mà ăn trộm không?".

Đến đây, Vương Phú biết xong xuôi rồi, không thể chối cãi nữa nên thú nhận luôn và xin tha mạng.

Hoá ra từ đầu Bao Công đã nghi ngờ viên ngọc do người trong phủ ăn cắp. Trong số nhân viên của phủ Thừa tướng, chỉ có Vương Phú mới tiếp cận được viên Dạ minh châu, nhưng sau khi trộm thì hắn giấu ở đâu?

Khi Vương Phú đến, ổng nhìn thấy hắn run rẩy ôm chặt con chó trên tay, liền đoán ra có điều gì đó sai sai. Vì vậy ổng nghĩ ra chiêu "tra khảo" con chó để "giết gà dọa khỉ". Cuối cùng nhờ màn diễn này, kẻ trộm ngọc thực sự đã sa lưới!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top