Trước Iraq, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ, suýt nữa thôi là có điểm đầu tiên tại Asian Cup rồi nè!
Cái plot twist đầu tiên: Đoàn Văn Hậu - em út triển vọng của tuyển Việt Nam lại phải ngồi ngoài trong trận mở màn Asian Cup 2019. Vị trí cánh trái được trao cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Setup này khác hẳn so với AFF Cup 2 tháng trước luôn á!
Thầy Park gần như đã thành công với lựa chọn táo bạo mang tên Hồng Duy rồi đó.
Rất có thể thầy Park muốn "troll" hàng thủ Iraq bằng việc tung Hồng Duy vào sân - cậu ấy nhanh và tấn công sắc hơn Văn Hậu. Cầu thủ HAGL này cũng không phụ lòng thầy, chơi khá ổn trong suốt thời gian có mặt trên sân. Nhưng mà... sad thật, chính cậu ấy lại là người phạm lỗi dẫn đến quả phạt trực tiếp chí mạng cho Iraq
Mohanad Ali - cậu bé 18 tuổi 6 tháng 8 ngày, còn trẻ hơn cả Văn Hậu đã có màn trình diễn để đời ở giải đấu lớn nhất châu lục. Dù đội nhà bị dẫn trước sớm, Ali vẫn chill chill đi bóng qua hàng thủ Việt Nam rồi hạ gục Đặng Văn Lâm một cách ngọt lịm.
Ali xứng đáng là cầu thủ trẻ triển vọng nhất giải luôn á!
Chưa hết đâu! Ali còn kiến tạo cho Humam Tariq ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Iraq nữa. Phải công nhận là cậu ấy là một trong những ngôi sao sáng nhất trận đấu này rồi
Để chuẩn bị cho Asian Cup 2019, thầy Park đã phải "cắt giảm" 2 cầu thủ kỳ cựu là Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức. Trong đó, case của tiền đạo Anh Đức là tiếc nuối nhất.
Tuy nhiên theo Fox Sports Asia thì lý do thầy Park quyết định như vậy là vì đã có một người đủ sức thay thế Anh Đức rồi - đó chính là Nguyễn Công Phượng!
Công Phượng đã đủ khả năng thay thế Anh Đức chưa nhỉ?
Với kỹ thuật đi bóng và khả năng càn quét sân cỏ, Công Phượng trong trận vừa rồi khiến hàng phòng ngự Iraq phải "toát mồ hôi" không ít lần đâu. Tiền đạo HAGL này vừa khiến trung vệ Iraq phản lưới nhà, vừa tự mình ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Đỉnh của chóp!
Sau khi Humam ghi bàn thứ 2 cho Iraq, Việt Nam rõ ràng chuyển sang mode phòng ngự, hướng đến trận hòa ngày ra quân. Thầy Park quyết định tung Văn Hậu vào sân thay Phan Văn Đức để "lock" hàng thủ.
Nhưng mà kế hoạch của thầy Park sụp đổ sau tình huống Hồng Duy phạm lỗi với cầu thủ Iraq ngoài vòng cấm. Điểm mạnh nhất của Ali Adnan chính là đá phạt trực tiếp và tiền vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội vàng ở những phút cuối.
Ali Adnan là chuyên gia đá phạt của Iraq mà!
Nếu như Iraq không được hưởng pha đá phạt đó thì tỉ số hòa 2-2 chắc đã làm hài lòng cả hai bên rồi. Thực tế là dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Việt Nam không hề chơi tệ hơn đối thủ nhiều trong trận này đâu!
Nguồn: kenh14.vn