Bảo Anh viết tâm thư xúc động cho con gái, lần đầu hé lộ "lời nói dối đẹp đẽ nhất" trong 3 năm làm mẹ đơn thân

HuouKitty

New member
Sau bao ngày giấu kín, Bảo Anh cuối cùng cũng mở lòng chia sẻ hành trình làm mẹ đơn thân đầy nước mắt của mình

Nhớ lại cái thời "trượt tay" nổi tiếng lúc nửa đêm chứ? Từ đó đến giờ, Bảo Anh chính thức nhập hội mẹ bỉm "nghiện con" luôn rồi đó các bạn ơi! Công chúa Misumi của chị giờ cũng đã hơn 3 tuổi rồi nè. Nhưng mà từ ngày công khai đến giờ, Bảo Anh vẫn giữ kín như bưng về thông tin bố của bé. Chị từng nhiều lần khẳng định em bé là tài sản quý giá nhất, sẽ luôn dành trọn yêu thương để bù đắp cho con.

Đến trưa 4/2, Bảo Anh làm dân tình xúc động mạnh khi bất ngờ thả một tâm thư dài về cuộc sống làm mẹ đơn thân. Hóa ra phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, tích cực kia, chị đã phải trải qua biết bao sóng gió và áp lực khi một mình nuôi con. Nữ ca sĩ tâm sự đầy xúc động: "Mình ổn, có lẽ là câu nói dối đẹp đẽ nhất mình từng tự nói với chính mình. Nhưng có lẽ ta chỉ ổn khi ta chấp nhận rằng mình không ổn. Ba năm làm mẹ đơn thân, độc thân, mình từng mất phương hướng, tự trách và tự trừng phạt bản thân nhiều lần vì những lựa chọn của bản thân. Hai chữ trọn vẹn là nỗi ám ảnh không phải cho mình mà là cho em bé của mình. Hôm nay khi đã buông xuống những tổn thương mình muốn viết cho em những lời này bằng tất cả sự thật thà và dịu dàng nhất".

1b9772eadf7a88ccaaf7.jpg


Đọc đến đây mà lòng tui đau quá trời luôn ý Ai ngờ được phía sau ánh hào quang kia, Bảo Anh từng phải tự trừng phạt bản thân vì những lựa chọn của mình.

Bảo Anh chia sẻ sau khi vượt qua những sóng gió, giờ chị chỉ mong con gái được sống bình an và hạnh phúc thôi. Nữ ca sĩ nhắn nhủ đến bé Misumi những lời đầy tình cảm: "Mẹ mong em lớn lên không mặc cảm hay giận dữ vì mẹ không cho em một gia đình hoàn hảo theo định nghĩa cũ. Gia đình không phải là hình thức mà là nơi có được tình thương đúng cách. Mẹ mong rằng em sẽ hiểu hạnh phúc không phải là giữ được ai bên cạnh mình mà là giữ được bình yên trong trái tim mình. Em bé à…Mẹ yêu em rất nhiều, mẹ không hoàn hảo và nhiều thiếu sót nhưng có một điều chắc chắn là mẹ sẽ ôm em mỗi khi em buồn mà không cần biết lý do, mẹ sẽ hiện diện và lắng nghe em mọi lúc khi có thể và dù cuộc đời có đưa em đi xa đến đâu thì trong tim mẹ luôn có một cánh cửa mở sẵn cho em trở về".

Dưới bài đăng của Bảo Anh, cư dân mạng và hội bạn thân đồng loạt vào động viên, cổ vũ hành trình phía trước của 2 mẹ con nữa á. Ấm lòng quá đi mất!

a2a96bef7d0579658f33.jpg


Từ ngày xác nhận lên chức mẹ bỉm, Bảo Anh chính thức gia nhập hội "nghiện con" không lối thoát luôn, trang cá nhân cứ như museum trưng bày khoảnh khắc của Misumi vậy Dù chia sẻ về con nhiều thế nhưng Bảo Anh vẫn giữ kín bưng về thông tin bố của bé. Chị chỉ tiết lộ con gái mang họ Nguyễn - trùng với mẹ, tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Thiên Di.

Về việc không tiết lộ thông tin bố của Misumi, Bảo Anh cho biết chị muốn giữ sự bình yên trong cuộc sống mà thôi. Trước đó, người bạn thân thiết Dương Triệu Vũ từng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia gì đâu nhé: "Nhiều người sẽ thắc mắc sao Bảo Anh không tìm một đại gia để sinh con cho người đó, nhưng nếu quyết định như vậy thì đâu phải Bảo Anh mà tôi yêu quý - một người dám nghĩ, dám làm, dám sống".

e5b54aa628a7d17b49c0.jpg


Phải nói Misumi là một trong những em bé có màn "ra mắt" công chúng độc đáo nhất Vbiz luôn ấy chứ! Bảo Anh từng quyết định đổi kế hoạch, công khai con gái lúc 13 tháng tuổi thay vì lúc 18 tuổi như dự định ban đầu. Nguyên nhân là do một bức ảnh bị "trượt tay" lúc nửa đêm đó mà

Cụ thể, Bảo Anh dùng 1 Instagram chính, kèm thêm 1 tài khoản riêng tư để đăng hành trình lớn lên của Misumi như bao mẹ bỉm khác. Tuy nhiên, khi quá hào hứng muốn lưu khoảnh khắc nhóc tỳ 13 tháng tuổi biết đi những bước đầu tiên, Bảo Anh đã đăng nhầm lên Instagram cá nhân thay vì tài khoản riêng tư của bé. Dù đã nhanh tay xóa nhưng "thám tử mạng" vẫn kịp chụp lại và lan truyền rầm rộ.

Sau đó, chị còn mở khóa luôn trang cá nhân của Misumi. Nói về cú "trượt tay" làm thay đổi cuộc sống này, Bảo Anh từng tâm sự: "Tôi rất lo, lo mọi người sẽ tò mò, sẽ nghĩ hay đánh giá gì. Thực ra ngay sau khi trượt tay là tôi ẩn liền, nên ngày hôm sau chưa thấy có động tĩnh gì hết tôi còn nhắn tin cho bạn mình là may quá chắc không sao, chưa có ai kịp thấy. Nhưng sau hai ngày thì mọi thứ tràn ngập khắp báo chí và mạng xã hội. Tôi cũng nói chuyện với bạn bè mình là thôi, tràn ngập như thế này rồi, lỡ rồi thì thôi chứ biết sao.

Tôi định cứ vậy, 16 18 tuổi gì đó sẽ công bố một cô gái Misumi xinh đẹp. Tôi cũng là tuýp người nếu mà mình giữ được cái gì đó riêng tư thì sẽ muốn giữ riêng tư nhưng mà như anh đã thấy đó, mình lowkey không được thì mình bung luôn chứ sao. Tôi cũng có chia sẻ với rất nhiều người là con là niềm vui của mình. Chỉ là tôi không muốn để cho em bé của mình áp lực, đó là lý do tại sao tôi không muốn công khai từ đầu. Tôi nghĩ ít nhiều cũng sẽ có áp lực khi sau này em bé đọc báo chí nhưng mà tôi tin là với một cái tư duy mới, một cách dạy con mới và sau này thời đại cũng phát triển hơn nhiều thì mọi thứ cũng sẽ ok".

ef5f71acee231072e7dc.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top