Comeback sau 2 năm "đi đâu mất tiêu", Bảo Anh vừa thả thính sản phẩm mới toanh "Yêu không cần ép" mà drama ngay từ hậu trường đã căng đét rồi nè! Chị em ơi, nữ ca sĩ tâm sự mỗi lần làm nhạc là phải cân não giữa việc mua thêm nhà hay đổ tiền vào MV, mà lần này quyết định "chơi lớn" luôn – cho nổ tung hẳn một căn nhà thật để quay MV cho nó xịn
"Yêu không cần ép" là bản Latin pop cực bắt tai do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền kết hợp cùng nhà sản xuất TDK chắp bút. MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cầm trịch, kết hợp với "oppa" Công Dương – chàng thơ đang hot rần rần trên VTV dạo này. Hội tụ toàn cái tên đỉnh của chóp thế này thì hứa hẹn phải là bom tấn rồi đây!
Ca khúc này mang màu sắc Latin – thể loại mà Bảo Anh mê tít, trộn lẫn chút pop để dễ nghe dễ "nghiền". Đặc biệt hơn, lần đầu tiên chị đẹp thử sức với rap ở verse 2 luôn, thể hiện tâm trạng của một cô nàng vừa hờn dỗi vừa cố hiểu vì sao "anh trai" mình không chịu thể hiện tình cảm
Nội dung bài hát nói về tâm sự của chị em phụ nữ – yêu hết mình nên dù bực mình đến mấy vẫn cố nhẫn nhịn kiểu "Em không sao, em OK" á. Cách hát nhấn nhá cute cute, kết hợp ca từ mượt mà và giai điệu sôi động đã biến "Yêu không cần ép" thành màn comeback chất lừ trong tuổi 30 của Bảo Anh nè!
Bảo Anh chia sẻ âm nhạc chính là tài sản quý giá nhất của cô, nên mỗi sản phẩm đều phải chỉn chu từng li từng tí. Ở MV "Yêu không cần ép", toàn bộ bối cảnh đều được dựng trong trường quay. Đỉnh điểm là để có cảnh quay cuối siêu chân thực, ekip đã cho nổ tung một căn nhà dựng thật luôn ấy! Bảo Anh còn trải nghiệm màn cháy nổ nghẹt thở này mà vẫn phải giữ thần thái diễn xuất cho mượt nữa chứ
"Đó là thử thách cực kỳ thú vị cho cả ekip. Hôm quay cảnh cháy nổ, cả trường quay bốc lửa ngùn ngụt, thở không nổi luôn á. Tôi không đeo tai nghe và phải cố diễn sao cho không giật mình khi mọi thứ phát nổ, vì nếu không sẽ hỏng cảnh mất. Vì khói và bụi nhiều quá nên sau đó bị viêm họng, nghẹt mũi mấy ngày liền", Bảo Anh kể lại hậu trường gian nan
Trong MV, Bảo Anh vào vai nữ chính có siêu năng lực, "ghép đôi" với nam thần Công Dương – chàng thơ đang lên như diều gặp gió trong các phim VTV như "Hãy nói lời yêu", "Nhà trọ Balanha"... Kịch bản MV đi theo hành trình tâm lý của người phụ nữ tuổi 30, gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Ai cũng muốn được yêu thương và quan tâm cả thôi mà!
Mở đầu bằng cảnh Bảo Anh thất thần với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, bước ra từ đám cháy lớn, "Yêu không cần ép" flashback về cuộc sống hạnh phúc của cô và Công Dương trong một căn nhà. Dù cố gắng nhẫn nhịn trước sự vô tâm của người yêu, nhưng đến một lúc nào đó, cô nàng cũng không chịu nổi và "nổ đom" thật sự. Cuối MV, khi anh chàng quỳ xuống xin lỗi thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi
Nguồn: svvn.tienphong.vn