Comeback với EP "Không biết nên vui hay buồn" về chủ đề tình yêu, Bảo Anh đã có những chia sẻ cực thật về chuyện trái tim ở tuổi 30 rồi này
Nữ ca sĩ tự nhận mình là người cảm tính trong chuyện yêu đương. Dù đã trải qua nhiều chuyện và trưởng thành hơn, nhưng quan điểm về tình yêu của cô vẫn giữ nguyên như ngày đầu: "Tình yêu chỉ đơn giản là yêu, không liên quan đến ngoại hình hay tuổi tác, tiền bạc". Đúng là pure love quá đi mất
Khi được hỏi về thay đổi lớn nhất trong chuyện tình cảm, Bảo Anh thẳng thắn: "Những mối tình cũ đã dạy cho tôi rất nhiều bài học đó. Hồi còn trẻ trâu, tôi xử lý vấn đề khác bây giờ nhiều lắm luôn. Giờ thì nhìn mọi thứ bình tĩnh hơn, giải quyết rõ ràng hơn. Tôi cũng hiểu rằng muốn có cái này thì phải đánh đổi cái kia, không ai được hết tất cả cả đâu".
Về chuyện yêu ở tuổi 30, Bảo Anh bày tỏ: "Tôi vẫn rất hồn nhiên với tình yêu dù đã bước sang 3 đầu rồi. Nhưng tất nhiên, muốn mọi thứ được như ý cũng không dễ đâu nha. Ông bà xưa hay nói, tình yêu không quan trọng bằng việc tìm được người bù đắp khiếm khuyết của mình thì mới bền lâu. Mình vẫn đang trên hành trình tìm hiểu bản thân trong tình yêu và suy ngẫm những lời ông bà dạy. Tình yêu như cái hồ vậy, ai cũng phải nhảy vào, học được điều gì đó và chắc chắn lần nào cũng mới mẻ, không bao giờ giống nhau hết".
Ngoài chuyện tình cảm, Bảo Anh cũng chia sẻ về âm nhạc: "Tôi không cố tình xây dựng hình ảnh gì hay tính toán nhiều đâu. Mọi thứ đến rất tự nhiên, thấy nó đến thì đón nhận thôi. Đôi khi người tính không bằng trời tính, như nghề ca sĩ tự chọn mình chứ mình không chọn nghề ấy, nên cứ để âm nhạc dẫn dắt vậy"
Những cảm xúc tình yêu này được Bảo Anh thể hiện qua MV "Cô ấy của anh ấy". Đây là sáng tác của nhạc sĩ Kai Đinh, mang giai điệu Á Đông, nhịp 6/8 trong không gian lo-fi - một combo rất trendy nhưng hiếm ai dám thử nghiệm với loại nhịp này. Kai Đinh đã tạo ra nhiều bối cảnh không gian được miêu tả rất đẹp qua lời bài hát luôn nè!
Nội dung chính của "Cô ấy của anh ấy" kể về câu chuyện gặp lại người yêu cũ, với đủ thứ nuối tiếc, trăn trở trong đầu. Theo Kai Đinh, cảm giác nuối tiếc mà Bảo Anh hát lên không phải tiếc người cũ hay mối tình cũ, mà đôi khi chính là tiếc những rung động lần đầu tiên của chính mình mà giờ không còn nữa rồi
MV "Cô ấy của anh ấy" được quay tại Phú Yên, thực hiện bởi ekip từ Hàn Quốc xịn xò. Bảo Anh có màn diễn xuất nhập tâm cực kỳ, lột tả trọn vẹn tâm trạng rối bời của cô gái đang yêu mà không dám nói ra. Những cảnh quay mang đến vibe nhẹ nhàng, sâu lắng, dùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và bình yên để diễn tả từng câu hát và cả nội tâm nhân vật nữa
EP "Không biết nên vui hay buồn" thể hiện những góc nhìn và câu chuyện tình yêu từ nhạc sĩ Kai Đinh, còn Bảo Anh là người truyền tải bằng giọng hát của mình. "Đang trên hành trình tìm kiếm âm nhạc mới, tôi có duyên gặp được các nhạc sĩ và thể hiện sáng tác của họ bằng chất giọng của mình. Đôi khi hát vì đồng điệu về cảm xúc và phù hợp, chứ không nhất thiết phải là câu chuyện thật của mình. Dù không cố ý, nhưng âm nhạc trong từng thời kỳ của Bảo Anh lại khá đúng với những năm tháng đã trải qua đó", Bảo Anh chia sẻ thêm.
Nguồn: svvn.tienphong.vn