Các bro ơi, hôm 16/7 vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tự mình cầm lái chiếc Lada đen bóng (xe nội địa Nga nha) trong buổi khánh thành tuyến cao tốc mới ở vùng Tver, phía tây bắc Moscow. Theo Times of India đưa tin thì đây là sự kiện khá đáng chú ý đấy!
Tuyến đường này dài 622km, nối Moscow với St Petersburg, giúp mọi người chỉ mất có 6 tiếng đồng hồ thôi – nhanh hơn 1 tiếng so với trước kia luôn. Nghe xịn ghê chưa!
Theo hãng tin Sputnik của Nga, ông Putin ngồi vào ghế lái, bên cạnh là nhân viên của HNC – một công ty hàng đầu về tự động hóa ở Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết, lý do ông chọn mẫu xe Lada Aura là vì đây là sản phẩm made in Russia. Ông Putin còn khen là "một chiếc xe tốt" nữa cơ!
Nhưng mà nè, drama bắt đầu từ đây! Theo Times of India, trong lúc đang lái, ông Putin có "một pha đánh lái nguy hiểm" khiến báo chí phải chú ý luôn.
Cụ thể là sao? Lúc đang bật xi nhan trái để vào làn cao tốc, ông Putin bỗng nhiên phát hiện có xe khác đang chạy phía trước. Ông liền đánh lái sang phải để tránh nhưng... quên mất không bật xi nhan! Cái này khiến đội an ninh đi sau phải phanh gấp để khỏi đâm vào, vừa hồi hộp vừa buồn cười luôn á!
Sau pha xử lý "kiểu phim hành động" này, ông Putin đã tấp xe vào lề và bước ra ngoài trong vòng bảo vệ chặt chẽ của lực lượng an ninh. Hình ảnh ghi lại cho thấy có vệ sĩ đã nhanh tay khoác áo cho ông. Đáng chú ý là lần này ông Putin mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt và có vẻ cũng không mặc áo chống đạn như những lần trước nữa!
Còn có một nhân viên an ninh khác mang theo thứ giống như chiếc cặp đen – được cho là tấm khiên gấp gọn dùng để che chắn đạn cho ông Putin lúc ông có bài phát biểu với các công nhân xây dựng đường cao tốc.
Vấn đề an ninh cho ông Putin đang được chú ý nhiều hơn sau khi hôm 13/7, người đứng đầu Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố đã có nhiều nỗ lực ám sát Tổng thống Nga. Nghe căng đét!
Đáp lại thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh rằng "an ninh của Tổng thống Putin luôn được đảm bảo ở mức độ thích hợp".
"Hiển nhiên Nga phải đối diện với tất cả các mối đe dọa từ Kiev. Vì thế, an ninh của Tổng thống luôn được đảm bảo ở mức độ thích hợp" - ông Peskov nói.
Theo tờ Komsomolskaya Pravda, mỗi khi xuất hiện nơi công cộng, ông Putin luôn có 12 vệ sĩ vũ trang hộ tống. Còn trong các chuyến công du, số lượng vệ sĩ lên tới hàng trăm người, theo dõi sát sao từng động thái suốt hành trình. Nghe nghiêm túc vãi chưởng!
Đoàn xe của ông Putin thường gồm 5-7 chiếc xe bọc thép và 3-4 xe tuần tra trên đường. Nhóm vệ sĩ được phân công nhiệm vụ cụ thể: từ làm "lá chắn sống" bảo vệ Tổng thống, ngăn chặn các đối tượng đáng ngờ, đến cả việc bắn tỉa nữa!
Một số vệ sĩ còn được bố trí ở vị trí cao để tiêu diệt mối đe dọa từ xa, trang bị súng Gyurza 9mm – loại súng nổi tiếng có thể xuyên thủng áo giáp chống đạn trong phạm vi 50m.
Nguồn: soha.vn
Tuyến đường này dài 622km, nối Moscow với St Petersburg, giúp mọi người chỉ mất có 6 tiếng đồng hồ thôi – nhanh hơn 1 tiếng so với trước kia luôn. Nghe xịn ghê chưa!
Theo hãng tin Sputnik của Nga, ông Putin ngồi vào ghế lái, bên cạnh là nhân viên của HNC – một công ty hàng đầu về tự động hóa ở Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết, lý do ông chọn mẫu xe Lada Aura là vì đây là sản phẩm made in Russia. Ông Putin còn khen là "một chiếc xe tốt" nữa cơ!
Nhưng mà nè, drama bắt đầu từ đây! Theo Times of India, trong lúc đang lái, ông Putin có "một pha đánh lái nguy hiểm" khiến báo chí phải chú ý luôn.
Cụ thể là sao? Lúc đang bật xi nhan trái để vào làn cao tốc, ông Putin bỗng nhiên phát hiện có xe khác đang chạy phía trước. Ông liền đánh lái sang phải để tránh nhưng... quên mất không bật xi nhan! Cái này khiến đội an ninh đi sau phải phanh gấp để khỏi đâm vào, vừa hồi hộp vừa buồn cười luôn á!
Sau pha xử lý "kiểu phim hành động" này, ông Putin đã tấp xe vào lề và bước ra ngoài trong vòng bảo vệ chặt chẽ của lực lượng an ninh. Hình ảnh ghi lại cho thấy có vệ sĩ đã nhanh tay khoác áo cho ông. Đáng chú ý là lần này ông Putin mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt và có vẻ cũng không mặc áo chống đạn như những lần trước nữa!
Còn có một nhân viên an ninh khác mang theo thứ giống như chiếc cặp đen – được cho là tấm khiên gấp gọn dùng để che chắn đạn cho ông Putin lúc ông có bài phát biểu với các công nhân xây dựng đường cao tốc.
Vấn đề an ninh cho ông Putin đang được chú ý nhiều hơn sau khi hôm 13/7, người đứng đầu Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố đã có nhiều nỗ lực ám sát Tổng thống Nga. Nghe căng đét!
Đáp lại thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh rằng "an ninh của Tổng thống Putin luôn được đảm bảo ở mức độ thích hợp".
"Hiển nhiên Nga phải đối diện với tất cả các mối đe dọa từ Kiev. Vì thế, an ninh của Tổng thống luôn được đảm bảo ở mức độ thích hợp" - ông Peskov nói.
Theo tờ Komsomolskaya Pravda, mỗi khi xuất hiện nơi công cộng, ông Putin luôn có 12 vệ sĩ vũ trang hộ tống. Còn trong các chuyến công du, số lượng vệ sĩ lên tới hàng trăm người, theo dõi sát sao từng động thái suốt hành trình. Nghe nghiêm túc vãi chưởng!
Đoàn xe của ông Putin thường gồm 5-7 chiếc xe bọc thép và 3-4 xe tuần tra trên đường. Nhóm vệ sĩ được phân công nhiệm vụ cụ thể: từ làm "lá chắn sống" bảo vệ Tổng thống, ngăn chặn các đối tượng đáng ngờ, đến cả việc bắn tỉa nữa!
Một số vệ sĩ còn được bố trí ở vị trí cao để tiêu diệt mối đe dọa từ xa, trang bị súng Gyurza 9mm – loại súng nổi tiếng có thể xuyên thủng áo giáp chống đạn trong phạm vi 50m.
Nguồn: soha.vn