Teen7605d809
New member
Ai ngờ bánh Trung thu và bóng đá Việt lại có chung một "vibe" đến thế nhỉ? Tưởng chừng không liên quan tí nào, nhưng mà plot twist ở chỗ cả hai đều đang "struggle" với những vấn đề na ná nhau đấy!
**1. Drama xếp hàng mua bánh Trung thu Thụy Khê**
Cứ gần đến Tết Trung thu là đường Thụy Khê lại đông nghẹt người xếp hàng chờ mua bánh. Nguyên nhân thì dễ hiểu thôi - "thương hiệu" bánh Trung thu Thụy Khê trong lòng dân Hà Nội đã là cả một "huyền thoại" rồi mà.
Lý do mọi người đổ xô đến đây? Đơn giản là vì tin vào độ an toàn vệ sinh của bánh, trong khi thị trường ngoài kia toàn hàng "questionable" chất lượng. Nhưng plot twist là: khi cầm bánh trên tay rồi, nhiều người mới nhận ra nó cũng không "đỉnh" đến mức phải xếp hàng hay thậm chí... ẩu đả giành giật nhau đâu Mà nói đến độ an toàn thì cũng phải bàn lại, vì những người làm bánh ở đó không hề đeo găng tay khi làm việc luôn á!
**2. VPF - "Thương hiệu" có thật sự xứng tầm?**
Hồi VPF mới thành lập, NHM (người hâm mộ) ai cũng tin tưởng vào "thương hiệu" này lắm. VPF cũng giống như bánh Trung thu Bảo Phương vậy - xuất hiện đúng lúc người ta chán ngấy những thứ giả dối, tiêu cực cả trong sản xuất bánh lẫn làm bóng đá.
Chẳng ai tin VPF nếu không có những ông bầu dám "bóc phốt" sự yếu kém của VFF và hứa hẹn sẽ phấn đấu vì bóng đá Việt. Nhưng mà... VPF (cũng như những chiếc bánh Trung thu kia) vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của mọi người
V-League mùa giải vừa qua vẫn còn đầy "drama" nhưng VPF chưa giải quyết được gì cả. Cách điều hành giải cũng cần "review" lại khi ông trưởng giải phát ngôn mâu thuẫn liên tục trong vụ "bàn thắng ma" ở sân Thanh Hóa, khiến V-League một phen "dậy sóng" vì CLB xứ Thanh bất mãn.
Ngay cả các ông bầu cũng đã mất niềm tin vào VPF rồi. Điển hình là bầu Đệ từng "thả thính" trong vụ lùm xùm về "bàn thắng ma" trên sân Thanh Hóa: "Khi VPF ra đời, bản thân tôi cũng rất kỳ vọng bóng đá VN sẽ có sự thay đổi. Thanh Hoá cũng rất muốn làm bóng đá 'sạch'. Nhưng sau ba năm, phải nói thật là kỳ vọng của tôi gần như không còn. Mức độ mafia, tiêu cực trong bóng đá VN rất cao".
Lúc này, V-League vẫn chưa có được trưởng ban tổ chức mới sau khi ông Trần Duy Ly từ chức. Điều này khiến NHM phải lo lắng về năng lực của VPF. Và câu hỏi đặt ra là: ai dám ngồi vào "ghế nóng" này để giải quyết những bài toán khó của V-League như vụ CLB K.Kiên Giang nợ tiền cầu thủ và chưa đóng tiền lệ phí thi đấu mùa giải 2013 cùng nhiều khoản phí khác?
Nếu VPF không thể giải quyết được những vấn đề này, việc đưa V-League tiến lên con đường chuyên nghiệp vẫn chỉ là "lẩn quẩn tại chỗ" thôi. Và lúc đó, có lẽ "thương hiệu" VPF trong mắt NHM sẽ chỉ còn là "hữu danh vô thực" mà thôi...
Nguồn: soha.vn