Bánh Trung thu năm nay: Bên thì ế ẩm muốn khóc, bên thì náo loạn đến mức... lột đồ đánh nhau

a2b3363903727e76b829.jpg


Sáng nay là rằm rồi mà các sạp bánh Trung thu vẫn vắng tanh như chùa Bà Đanh. Năm nào cũng thế, cứ gần Tết Trung thu là các hãng lại phủ kín đường phố bằng "lều lán" bán bánh. Nhưng năm nay thì... chắc chắn không như kỳ vọng rồi!

Người ta đến xem, hỏi han nhiều hơn mua. Thậm chí có mua cũng chỉ lẻ tẻ từng cái thôi chứ đâu ai mua nguyên hộp sang chảnh nữa đâu.

Dù các doanh nghiệp khẳng định "không giảm giá, không khuyến mãi" nhưng thực tế thì ở nhiều chỗ đang sale tung chảo luôn: mua 1 tặng 1, tặng kèm đủ thứ. Các quầy ở vùng ven đang chạy đua khuyến mãi để "câu" khách nhưng mà... vẫn ế!

Sáng Rằm rồi mà tình trạng vắng khách vẫn diễn ra ở hầu hết các sạp bánh luôn á!

2efb7ff91cf1c1c3b4af.jpg


36e3eb36beb14c4011f4.jpg


e9d8d851f28020bcf56f.jpg


60511565033bf2bff076.jpg


530bd9e7aeb4835a8047.jpg


348bc8f517f174c17eb1.jpg


Nhưng khoan đã! Có một nơi thì lại... ngược đời hoàn toàn. Tiệm bánh Trung thu Bảo Phương trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ) thì người ta xếp hàng dài cả km, chờ mấy tiếng đồng hồ mới mua được hộp bánh.

Theo bà T.H.G. - một người dân sống gần đó thì mấy hôm nay con phố này không lúc nào yên. Nếu không phải vì đám đông chen chúc lộn xộn thì cũng là cảnh... đánh nhau chửi bới!

72b4e07f5cba0af2f7b5.jpg


Câu chuyện là do lượng khách xếp hàng quá đông nên tràn sang cả vỉa hè nhà người ta. Bà chủ tiệm tạp hóa bên cạnh bực mình, đứng giữa đường ngăn không cho ai đứng trước cửa hàng mình.

Rồi drama bắt đầu: Sau màn chửi "thành văn thành vần", bà này xô xát với một anh khách hàng nam đang xếp hàng. Đỉnh điểm là bà H. tức quá... tụt quần luôn, vỗ vào "vùng tam giác" để dằn mặt! Anh kia cũng không chịu thua, tụt luôn cả quần bé lẫn quần lớn, hất "của quý" về phía bà già để thách thức!

Hai người lớn tuổi bỗng "trần như nhộng" giữa phố khiến người đi đường choáng váng luôn!



Chưa hết! Việc phải xếp hàng lâu cộng với thái độ "phát chẩn" và cáu kỉnh của chủ Bảo Phương đã khiến một khách hàng khác nổi điên.

Anh này định mua 4 hộp bánh, nhưng cửa hàng chỉ bán 2 hộp/lượt và yêu cầu anh xếp hàng lại để mua 2 hộp nữa với thái độ hơi... hỗn. Anh khách bực tức bỏ đi, nhưng sau đó quay lại ném một viên gạch lớn vào trong cửa hàng!

Viên gạch trúng đầu 2 nhân viên đang nhào bột, khiến cả hai phải nhập viện gấp. Sáng hôm sau, anh ta còn quay lại đổ nguyên thùng phân và chất thải ra trước cửa hàng Bảo Phương cho... "thỏa mãn" luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top