ThoSweet100
New member
Ai ngờ món ăn quốc dân 10k của mình sang bên Hàn lại "lên đời" thế này nhỉ?
Không chỉ mê mẩn với các địa điểm du lịch Việt Nam, người Hàn còn cực kỳ "cuồng" các món ăn của chúng mình luôn nha! Từ cafe đến phở đều được mở ầm ầm ở xứ kim chi. Mà các món ăn vặt Việt thì càng gây bão trên MXH Hàn rồi. Nhưng mà bạn có tò mò là sang đến Hàn thì giá của những món này sẽ "bay" lên thế nào không?
OK thì mình cũng hiểu là "xuất ngoại" thì giá phải cao hơn chứ, nhưng mà tăng gấp 5-6 lần như mấy ổ bánh mì này thì cũng hơi choáng thật đấy!
Ở Việt Nam, mình có vô số hàng bánh mì với đủ loại giá cả. Chỉ cần 10k-15k là đã có ngay một ổ bánh mì kẹp đầy ú pate, chả hoặc thịt với rau rồi. Nhưng mà sang Hàn Quốc, một ổ bánh mì cũng khá nhỏ nhắn, nhân không nhiều lắm nhưng lại được bán trong siêu thị với giá 3000 KRW - tương đương tầm gần 57k luôn đó!
Hoặc nói rõ hơn thì có case bánh mì Phượng nè. Hàng bánh mì Phượng huyền thoại ở Hội An ai ăn rồi cũng biết giá trung bình là 30k/ổ. Thế mà sang Hàn Quốc, bánh mì Phượng được bán với giá 7000-8000 KRW, tức là từ 132k-150k luôn á! Tất nhiên giá này còn phụ thuộc vào nguyên liệu, tiền mặt bằng và nhiều yếu tố khác nữa... Nhưng mà điểm mấu chốt là bánh mì của mình vẫn được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích nhiệt liệt, thế là đủ để tự hào rồi đúng không nàoooo!
Nguồn: kenh14.vn