Ổ bánh mì nóng hổi, nướng tại chỗ, phô mai chảy láng đang khiến hội du khách quốc tế "rần rần" mỗi khi ghé Đà Nẵng hay Nha Trang nè! 
Ai cũng biết bánh mì Việt Nam đã "đánh chiếm" trái tim thế giới rồi, nhưng version nướng nóng hổi, chan phô mai béo ngậy tại chỗ thì đang làm du khách quốc tế "mất máu" theo một kiểu hoàn toàn khác luôn á! Mới đây, loạt review của hội bạn Trung Quốc về "ổ bánh mì phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ" ở Đà Nẵng và Nha Trang khiến ngay cả người Việt mình cũng phải bất ngờ: Hoá ra món ăn bình dân hàng ngày lại "chiếm spotlight" với khách Tây đến vậy đó!
Theo chia sẻ của một bạn nữ du khách Trung Quốc trên mạng xã hội, chuyến đi Việt Nam dịp đầu năm của bạn ấy bắt đầu khá mệt mỏi: Bay từ Thượng Hải, quá cảnh ở Hà Nội rồi mới tới được Đà Nẵng, tổng cộng hơn 10 tiếng đồng hồ. Chuyến bay rạng sáng nên sân bay vắng tanh, thủ tục nhập cảnh trôi chảy, "cũng không gặp chuyện phải bồi dưỡng gì cả" như bạn ấy lo lắng từ trước.
Đặt chân tới Đà Nẵng lúc bụng đã đói meo gần cả ngày, bạn ấy bất ngờ phát hiện ngay sát khách sạn mình ở là một hàng bánh mì đang rất "hot". Ban đầu nhìn cảnh khói bốc nghi ngút và một đám khách nước ngoài đứng vây quanh, bạn ấy còn tưởng đây là quán đồ nướng. Lại gần mới biết, hoá ra là nơi nướng bánh mì tại chỗ, làm tới đâu bán tới đó luôn!
Đói lả người nên bạn ấy vào xếp hàng gọi ngay. Tiếc là phần bò đã hết sạch, bạn ấy đành chọn ổ bánh mì heo nướng phô mai, gọi thêm một xiên tôm nướng. Cầm số thứ tự trên tay, bạn ấy giật mình: Mình số 60 mà quán mới gọi tới số 30 thôi Không còn cách nào khác, bạn ấy đành mang hành lý về khách sạn cất, nửa tiếng sau quay lại thì vừa đúng lượt.
Và phần chờ đợi ấy hoàn toàn xứng đáng nha! Ổ bánh mì cầm trên tay vừa to vừa nóng hổi, thịt nướng tại chỗ, phô mai cũng được rưới lên ngay khi giao. Vỏ bánh nướng giòn rụm chứ không hề bị cứng. Bạn ấy kể, cắn một miếng là cảm nhận đủ vị: Rau tươi quyện với thịt nướng và lớp phô mai béo ngậy, "ngon đến mức có lẽ một phần vì mình đã đói quá lâu"
Với bạn ấy, đây là bữa ăn đầu tiên ở Đà Nẵng nhưng đủ làm no nê và hài lòng rồi! Địa chỉ bạn ấy gợi ý là một quầy ngay cạnh khách sạn M Hotel, chỉ cần tìm chỗ đông khách nước ngoài đứng xếp hàng là thấy ngay nè.
Hoá ra món bánh mì nướng kiểu này không phải đặc sản riêng của Đà Nẵng đâu nha! Một du khách khác cũng dành lời khen "có cánh" cho ổ bánh mì tương tự ở Nha Trang luôn.
Theo người này, bánh mì ở đây đầy ắp phô mai và thịt, riêng phần bò nướng rất đậm đà, tôm thì to mọng nước. Điểm cộng lớn nhất vẫn là lớp vỏ bánh giòn tan bên ngoài. Mức giá khoảng 12 nhân dân tệ, tức chỉ hơn 40.000 đồng cho một ổ, được đánh giá là quá hời so với độ ngon và độ "chất" của phần nhân luôn!
Nguồn: soha.vn
Ai cũng biết bánh mì Việt Nam đã "đánh chiếm" trái tim thế giới rồi, nhưng version nướng nóng hổi, chan phô mai béo ngậy tại chỗ thì đang làm du khách quốc tế "mất máu" theo một kiểu hoàn toàn khác luôn á! Mới đây, loạt review của hội bạn Trung Quốc về "ổ bánh mì phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ" ở Đà Nẵng và Nha Trang khiến ngay cả người Việt mình cũng phải bất ngờ: Hoá ra món ăn bình dân hàng ngày lại "chiếm spotlight" với khách Tây đến vậy đó!
Theo chia sẻ của một bạn nữ du khách Trung Quốc trên mạng xã hội, chuyến đi Việt Nam dịp đầu năm của bạn ấy bắt đầu khá mệt mỏi: Bay từ Thượng Hải, quá cảnh ở Hà Nội rồi mới tới được Đà Nẵng, tổng cộng hơn 10 tiếng đồng hồ. Chuyến bay rạng sáng nên sân bay vắng tanh, thủ tục nhập cảnh trôi chảy, "cũng không gặp chuyện phải bồi dưỡng gì cả" như bạn ấy lo lắng từ trước.
Đặt chân tới Đà Nẵng lúc bụng đã đói meo gần cả ngày, bạn ấy bất ngờ phát hiện ngay sát khách sạn mình ở là một hàng bánh mì đang rất "hot". Ban đầu nhìn cảnh khói bốc nghi ngút và một đám khách nước ngoài đứng vây quanh, bạn ấy còn tưởng đây là quán đồ nướng. Lại gần mới biết, hoá ra là nơi nướng bánh mì tại chỗ, làm tới đâu bán tới đó luôn!
Đói lả người nên bạn ấy vào xếp hàng gọi ngay. Tiếc là phần bò đã hết sạch, bạn ấy đành chọn ổ bánh mì heo nướng phô mai, gọi thêm một xiên tôm nướng. Cầm số thứ tự trên tay, bạn ấy giật mình: Mình số 60 mà quán mới gọi tới số 30 thôi Không còn cách nào khác, bạn ấy đành mang hành lý về khách sạn cất, nửa tiếng sau quay lại thì vừa đúng lượt.
Và phần chờ đợi ấy hoàn toàn xứng đáng nha! Ổ bánh mì cầm trên tay vừa to vừa nóng hổi, thịt nướng tại chỗ, phô mai cũng được rưới lên ngay khi giao. Vỏ bánh nướng giòn rụm chứ không hề bị cứng. Bạn ấy kể, cắn một miếng là cảm nhận đủ vị: Rau tươi quyện với thịt nướng và lớp phô mai béo ngậy, "ngon đến mức có lẽ một phần vì mình đã đói quá lâu"
Với bạn ấy, đây là bữa ăn đầu tiên ở Đà Nẵng nhưng đủ làm no nê và hài lòng rồi! Địa chỉ bạn ấy gợi ý là một quầy ngay cạnh khách sạn M Hotel, chỉ cần tìm chỗ đông khách nước ngoài đứng xếp hàng là thấy ngay nè.
Hoá ra món bánh mì nướng kiểu này không phải đặc sản riêng của Đà Nẵng đâu nha! Một du khách khác cũng dành lời khen "có cánh" cho ổ bánh mì tương tự ở Nha Trang luôn.
Theo người này, bánh mì ở đây đầy ắp phô mai và thịt, riêng phần bò nướng rất đậm đà, tôm thì to mọng nước. Điểm cộng lớn nhất vẫn là lớp vỏ bánh giòn tan bên ngoài. Mức giá khoảng 12 nhân dân tệ, tức chỉ hơn 40.000 đồng cho một ổ, được đánh giá là quá hời so với độ ngon và độ "chất" của phần nhân luôn!
Nguồn: soha.vn