Trời chuyển sang đông là tự nhiên thèm món bánh mì nóng hổi giòn tan chấm sữa Ông Thọ của ngày xưa ghê nha các bạn ơi Tưởng chừng bình thường vậy thôi nhưng với team 8x, 9x thì món này là cả một "bảo tàng ký ức" luôn á!
Hồi còn bé, đứa nào mà chẳng mong chờ mẹ đi chợ về với ổ bánh mì thơm phức được gói kỹ trong làn vải đúng không? Cả nhà ngồi quây quần, xé từng miếng bánh giòn rụm chấm sữa rồi cười nói ríu rít, lạnh gì đâu mà lạnh nữa Vị bánh mì chấm sữa Ông Thọ ngày ấy mà nhớ tới giờ là thấy lòng ấm áp ghê á!
Với team 7x, 8x đời đầu thì bánh mì chấm sữa Ông Thọ chính là món "flex" đỉnh cao luôn nha. Thời đó "cân đường hộp sữa" là quà quý rồi, người ta toàn đem sữa đặc đi biếu người thân hay thăm người ốm. Dù không thường xuyên được ăn, nhưng chỉ cần nếm một lần là nhớ mãi vị ngon ngọt ngào của bánh mì chấm sữa Ông Thọ không quên được đâu
Hồi xưa, bao lâu mới có một lần cả nhà có hộp sữa Ông Thọ, mấy đứa nhỏ ríu rít mừng húm chờ ba đục sữa đổ ra bát sứ, mẹ mang bánh mì vàng ươm về. Cả nhà vui vẻ ngồi xé từng miếng bánh nóng giòn quẹt vào bát sữa, lâu lâu mấy đứa còn thì thầm nhắc nhau "chấm dè dè thôi không mau hết" Hết sữa rồi còn tranh nhau mang hộp đi tráng nước nóng mấy lần mới chịu. Không hiểu sao những "cốc sữa vét" lúc đó lại thơm và ấm đến vậy, mỗi đứa chia nhau từng ngụm nhỏ mà cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh luôn á!
Theo thời gian, không chỉ team 7x và 8x đời đầu, món bánh mì chấm sữa Ông Thọ với lớp sữa sánh đặc, ngọt lành thơm phức cũng đã trở thành món ăn "gây thương nhớ" cho cả thế hệ 8x và 9x sau này nữa.
Mỗi sáng mẹ gọi dậy ăn bánh mì chấm sữa cho nóng rồi đi học là hình ảnh "thân thương quá đỗi" với team 8x, 9x đúng không nào Những ổ bánh mì giòn rụm xé miếng chấm với sữa Ông Thọ sánh đặc, thơm nức mũi chính là món ăn sáng yêu thích của biết bao đứa trẻ thời đó. Cho nên mà tới giờ, dù cuộc sống đã đủ đầy hơn, có nhiều lựa chọn cho bữa sáng, nhưng bánh mì chấm sữa Ông Thọ vẫn là "best choice" của người Việt mình!
Đến bây giờ, bánh mì chấm sữa Ông Thọ đã là món ăn sáng phổ biến và nhanh gọn của người Việt rồi. Dù bao nhiêu năm trôi qua, hương vị tuổi thơ ngọt ngào của sữa Ông Thọ vẫn vẹn nguyên như xưa và vẫn là món yêu thích của nhiều thế hệ người Việt, dù đang ở quê nhà hay xa xứ đi nữa
"Với du học sinh đi học xa nhà như mình mà nói, mỗi lần có dịp về nước, mình luôn săn lùng những tuýp sữa Ông Thọ để mang đi. Không chỉ vì hình dáng nhỏ xinh, dễ sử dụng mà còn vì hương vị ngọt thơm của sữa Ông Thọ bao năm vẫn vậy. Đi học xa nhà, đôi khi được thưởng thức hương vị quê nhà là cảm giác gì đó rất thân thương." - Nguyễn Tú một bạn 9x đi du học chia sẻ.
Không chỉ là món ăn gợi nhớ về tuổi thơ, món bánh mì chấm sữa "ngon bá cháy" tới giờ vẫn được ưa thích bởi đủ mọi lứa tuổi, đồng thời là nguồn cảm hứng, chất liệu quan trọng góp phần tạo nên MV "Bảo tàng tuổi ther" gây sốt mới đây luôn nè!
Sự xuất hiện của món bánh mì chấm sữa Ông Thọ cùng vũ điệu chấm bánh mì trong MV Bảo tàng tuổi ther khiến nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú vì vừa hoài niệm vừa hiện đại cực kỳ
Với giai điệu bắt tai, vũ đạo hiện đại, trẻ trung, MV Bảo tàng tuổi ther còn thành công trở thành cầu nối kéo gần tuổi thơ của thế hệ đi trước tới những bạn trẻ thời nay. MV giống như một tấm vé quý giá, khiến thế hệ 8x, 9x bồi hồi ôn lại tuổi thơ của chính mình, với những trò chơi truyền thống như ném lon, điện thoại alo bằng vỏ hộp hay rước đèn đêm trăng... Xem mà cảm động muốn rơi nước mắt luôn á
Sữa đặc Ông Thọ đồng hành cùng người Việt từ năm 1976, luôn hướng tới gìn giữ và tôn vinh những giá trị thuần Việt; là bí quyết mang đến những món ngon tinh tế, hấp dẫn như bánh mì chấm sữa truyền thống, caramel sánh mịn, cà ri thơm ngậy hay ly sữa nóng thơm ngon bổ dưỡng. Sữa đặc Ông Thọ - Vị Ngon Cùng Năm Tháng!
Nguồn: soha.vn