Giữa muôn vàn drama trên MXH, đôi khi lại xuất hiện những màn nấu nướng "trời ơi đất hỡi" khiến dân tình cười ra nước mắt Nhưng có những case lại gây tranh cãi ầm ầm, netizen bàn tán sôi nổi không ngừng nghỉ. Như vụ chiếc bánh cầu vồng này đây:
Tối 04/02 vừa rồi, hàng loạt fanpage và group trên Facebook đồng loạt chia sẻ 2 bức ảnh before - after của một chiếc bánh cầu vồng với caption đầy ngán ngẩm. Lý do à? Chiếc bánh sau khi ra lò trông không được xinh lắm, thậm chí còn hơi khét vì lò nóng quá tay
Loạt bài đăng này lập tức thu về lượng tương tác khủng, hàng nghìn comment sôi sục bàn tán không ngừng.
Nhìn chiếc bánh lúc chưa nướng, vẫn còn dạng bột nhão với từng lớp màu cầu vồng xếp tầng từ trong ra ngoài - đẹp phết đúng không? Ai cũng tưởng tượng sau khi nướng xong sẽ có lớp màu xinh xắn y chang vậy.
Nhưng thực tế phũ phàng: bánh phồng lên, mặt ngoài chuyển sang màu nâu. Nhìn có vẻ... hơi buồn
Tưởng đâu lại thêm một thảm hoạ nhà bếp gây bão MXH, nhưng plot twist đây rồi! Một số netizen am hiểu đã lên tiếng chỉ ra điểm mấu chốt mà không phải ai cũng biết. Đặc biệt là team từng "chinh chiến" với lò nướng sẽ hiểu ngay:
- "Đây là nướng thành công mà, màu thế này chưa gọi là cháy đâu nha. Bánh nướng phồng lên là chuyện bình thường, cắt phần phồng đi là phía trong vẫn đẹp như mơ cho mà xem"
- "Không chỉ bánh cầu vồng mà các loại bánh Tie-Dye nói chung khi nướng xong một vài trường hợp sẽ bị phồng thế này do sai nhiệt độ, nhưng cắt đi là vẫn full lớp màu bên trong đấy"
- "Cắt ra là biết liền, đừng vội judge"
Theo các thợ làm bánh pro, chiếc bánh này được gọi là cốt bánh Tie-Dye (tức là cốt bánh có các lớp màu đan xen từ trong ra ngoài hoặc mix lung tung). Trên mạng có cả tá clip hướng dẫn nướng bánh kiểu này luôn nha!
Vậy là chiếc bánh cầu vồng trên kia là thảm họa hay là "đẹp trai dạng khó nhận ra"? Có lẽ chỉ có chủ nhân mới biết câu trả lời chính xác, nhưng những comment của đám netizen hiểu biết hoàn toàn hợp lý đấy. Biết đâu chỉ cần cắt lớp ngoài là sẽ có màn réo lại "đỉnh của chóp" thì sao?
Nguồn: kenh14.vn