Đêm nay 15/6, bảng G (hay bảng F theo một số nguồn) của Euro chính thức "lên sóng" rồi nè! Đây là bảng đấu được mệnh danh là "bảng tử thần" với ba cái tên xịn sò bậc nhất châu Âu - không chỉ từng ẵm vinh quang Euro mà còn toàn những cá nhân siêu đỉnh, làm nên sức hút mê hoặc khó cưỡng của giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia khu vực này.
Quay lại cuối 2019, lễ bốc thăm chia bảng Euro 2020 diễn ra với khá nhiều đội đã biết trước bảng đấu nhờ làm chủ nhà hoặc vì các xung đột chính trị. Nhưng chỉ vài lá thăm từ tay Philip Lahm đã khiến hội trường Romexpo ở Bucharest "ơ kìa" hết sức: Đức, Pháp và Bồ Đào Nha rơi chung một bảng F! Ba đội này vốn thuộc các nhóm hạt giống khác nhau đã là bất ngờ rồi, mà lá thăm định mệnh lại đưa cả ba vào chung một chỗ - thế là "bảng tử thần" chính thức ra đời, drama ngay từ đầu luôn!
Món khai vị: Bồ Đào Nha gặp thử thách đầu tiên
Trận mở màn sẽ diễn ra tại Puskas Arena với đương kim vô địch Bồ Đào Nha làm khách trước Hungary. Đây như một màn tái hiện trận cầu đỉnh cao của Euro 2016, khi Ronaldo lập cú đúp cực phẩm giúp đội nhà lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong. Và trận đấu đêm nay có thể là màn mở đầu cho hồi kết - Euro cuối cùng của bộ ba huyền thoại Ronaldo (36 tuổi), Jose Fonte (37 tuổi) và Pepe (38 tuổi). Thời điểm chuyển giao thế hệ đã đến rồi!
Nhưng đừng lo, xung quanh những lão tướng này là cả một dàn sao trẻ đang lên cực mạnh. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Diogo Jota - toàn những cái tên đang làm mưa làm gió ở Premier League đó! Họ sẽ là xương sống cho một Bồ Đào Nha toàn diện từ hàng thủ đến hàng công. Với phong độ ổn định duy trì suốt các mùa gần đây, thế hệ mới này được kỳ vọng không chỉ nối tiếp vinh quang 2016 mà còn biến Bồ Đào Nha thành một thế lực thực sự trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng trước hết, phải vượt qua Hungary với lợi thế sân nhà đã, rồi mới tính chuyện đối đầu hai nhà vô địch World Cup ở lượt sau!
Món chính: Pháp vs Đức - Đại chiến không thể bỏ lỡ!
Và đây rồi, món chính trong ngày - cuộc chạm trán giữa hai nhà vô địch World Cup 2014 và 2018: Đức vs Pháp! Trước trận này, fan quốc tế khá lo lắng về Die Mannschaft với màn "tụt dốc không phanh" từ World Cup 2018. Bản sắc bóng đá tấn công của Đức dường như bị thất lạc, và những tài năng trẻ triển vọng vẫn thiếu một thủ lĩnh đủ mạnh để dẫn dắt.
Ngược lại, Pháp đang ở trạng thái "phom phom" với sự ổn định của cả dàn sao đỉnh cao. Trận cầu tại Allianz Arena hôm nay không chỉ quyết định ai khởi đầu thuận lợi mà còn là bài kiểm tra cho tham vọng và danh dự của hai "ông lớn" này!
Đương kim vô địch thế giới Pháp chuẩn bị gần như hoàn hảo cả về nhân sự lẫn tinh thần. Bất bại toàn bộ năm 2021 đến giờ, "gà trống Gaulois" đã chứng minh đội hình gần như tuyệt đối ở mọi vị trí. Spotlight sẽ dành cho N'golo Kante - cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2021, và Kylian Mbappe - chàng trai đang khao khát mọi danh hiệu trong tầm tay. Chưa kể cả đội đều là những ngôi sao sáng chói với lối chơi tốc độ cực nhanh dưới sự chỉ đạo của HLV Didier Deschamps!
Nhưng mà Pháp cũng phải cẩn thận đấy, vì Đức đang rất muốn chứng minh lại bản thân sau hai năm bị nghi ngờ. Đội hình được "thay máu" với những tên tuổi trẻ đã lên đỉnh sớm là điểm sáng đáng mong đợi. Các trụ cột kỳ cựu của Bayern Munich như Thomas Müller, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan sẽ chống lưng cho lớp trẻ tài năng Kai Havertz, Timo Werner, Serge Gnabry, Leroy Sane. Phía sau có Mats Hummels và Antonio Rüdiger - hai "tường thành" cực khủng! ️
Hai đội hình, hai dàn sao sẽ phô diễn hết những gì họ có. Cuộc đối đầu tâm điểm này hứa hẹn kết thúc trọn vẹn loạt trận mở màn mãn nhãn của Euro hôm nay. Cùng chờ xem các ngôi sao tỏa sáng nào, trước khi guồng quay bóng đá tiếp tục lăn ở lượt trận kế tiếp nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn