Dạo này Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt được một băng "siêu trộm" xịn sò toàn người nước ngoài, chuyên nhắm vào két sắt tại các công ty, trạm BOT trên đường quốc lộ. Không phải dạng vừa đâu nha các bạn!
Băng này gồm 4 anh em người Trung Quốc: Ma Ting Di (41 tuổi, đến từ Quảng Tây), Huáng Ding Piáo (32 tuổi), Cen Zhao Ning (36 tuổi), và Huang Xin Zheng (22 tuổi - em út nhóm).
Còn 3 người Việt thì có: Hoàng Minh Long (50 tuổi, đăng ký ở Cao Bằng nhưng đang ở Bình Dương), Lương Văn Hải (55 tuổi) và Nguyễn Văn Thảo (51 tuổi) - cả hai đều ở Cao Bằng.
Actually thì băng này còn thêm 2 người nữa: Nong Hong Te (33 tuổi, người Trung Quốc) và Hoàng Quốc Huấn (25 tuổi, con trai của Hoàng Minh Long luôn nha các bạn ).
Chuẩn bị kỹ như đi du lịch vậy - mang sẵn đồ nghề từ Quảng Tây sang, đến Cao Bằng thì mua thêm quần áo, mũ, khẩu trang full set đồ "cosplay"
Chiêu "thoát xác" đỉnh cao: Mỗi vụ vứt hết đồ!
Vì ở gần biên giới nên bọn này quen với nhóm người Việt gồm bố con Long, Thảo và Hải. Chúng nó bàn bạc riêng lẻ từng vụ với từng người Việt khác nhau để cùng "hành sự".
Nhiệm vụ của team Việt Nam: thuê xe tự lái, đặt khách sạn, mua thêm đồ nghề đơn giản như xà cầy, kìm, tô vít, quần áo, mũ khẩu trang...
Đây là phần hack não nhất: Sau mỗi vụ, chúng chơi luôn chiêu "thoát xác" - vứt toàn bộ quần áo, đồ nghề! Lý do? Sợ công an giao thông dừng xe kiểm tra phát hiện ra
Chỉ có mỗi cái thang nhôm xịn, gập gọn được là giữ lại thôi - chắc vì... đắt tiền và khó mua lại
Bọn này nhập cảnh "lậu" theo đường mòn, ban ngày thuê xe dạo khắp Nam Bắc để "khảo sát địa hình". Dùng Google Maps định vị các doanh nghiệp, rồi dạo quanh quan sát kỹ càng.
Chọn xong mục tiêu rồi, đợi đến đêm khuya - thường là cuối tuần, ngày lễ hoặc trời mưa gió (đúng kiểu chọn thời điểm "vàng" luôn ấy ️).
Team Việt Nam lái xe + cảnh giới bên ngoài. Trên xe luôn có 1 ông trùm người Trung Quốc cầm phone làm "tổng đài chỉ huy", còn 3-4 người khác đột nhập vào "làm việc".
Vì đã quan sát kỹ nên bọn này vào nhanh như chớp, trúng đích luôn. Thường là trèo tường, cắt hàng rào, còn có vụ ở Đông Hưng (Thái Bình) thì khoét thẳng tường vào phòng kế toán luôn nha!
Chúng chỉ nhắm vào phòng kế toán và giám đốc - nơi thường để két sắt tiền. Và chỉ lấy tiền thôi, không động vào đồ khác - kiểu "đánh nhanh rút gọn" đó.
Plot twist: Vụ "fail" vì... quá tham
Tính toán kỹ thế mà vẫn có vụ "nghiệp quật" xảy ra tại Trạm thu phí Chợ Đệm ở Bình Chánh, TP.HCM.
Ngày 25/4, nhóm Ma Ting Di, Cen Zhao Ning, Huang Xin Zheng, Nong Hong Te cùng Hoàng Quốc Huấn đột nhập vào phòng kế toán, phá két lấy được... 2,8 TỶ ĐỒNG!
Vấn đề là: Quá nhiều tiền (có cả tiền lẻ) nên phải cho vào bao tải to, vác ra xe. Nhưng vì bao quá to nên chạy không nổi!
Bị người dân phát hiện tri hô, tiếc không vứt bao tiền, cứ "ì ạch" vừa vác vừa chạy nên không kịp lên xe thoát thân. Kết quả: 2 người bị bắt tại trận là Nong Hong Te và Hoàng Quốc Huấn cùng bao tiền
Sau này khai báo, bọn chúng vẫn tiếc: "Chỉ một phút nữa thôi là hai đứa chạy kịp ra xe rồi!" - Đúng kiểu "gần như thành công" đấy
Sau vụ đồng bọn bị tóm ở Sài Gòn, 3 đối tượng còn lại chạy về Trung Quốc. Nhưng tháng 8/2018, ham tiền quay sang VN lại, lần này rủ Nguyễn Văn Thảo làm 2 vụ ở Thái Bình và Hải Dương. Trộm xong chia nhau, Thảo được 140 triệu, 4 người Trung Quốc chia đều phần còn lại.
Đầu tháng 9/2018, 4 người Trung Quốc lại vào VN. Lần này gọi Long bay từ Sài Gòn ra, gọi Hải từ Cao Bằng xuống Thái Nguyên họp bàn kế hoạch.
Từ 17h ngày 5/9, thuê xe 7 chỗ từ Thái Nguyên đi dọc Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định để khảo sát. Chọn được các công ty ở Bình Lục (Hà Nam), nhưng lại ở khách sạn tận Mỹ Lộc (Nam Định) - cách xa địa điểm gây án để tránh nghi ngờ.
Tay nghề "thợ" cực đỉnh
Nhóm người Trung Quốc làm nhiệm vụ đột nhập rất chuyên nghiệp và cực nhanh. Vì đã khảo sát kỹ nên vào trúng luôn phòng kế toán, giám đốc.
Cắt hàng rào lưới B40? Tích tắc xong! Cửa các phòng? Không phá mà mở được hết các loại khóa. Két sắt? Loại hiện đại nào cũng mở được, chỉ là nhanh hay lâu thôi
Sau đó vơ tiền cho vào túi hoặc bao tải, rút ra theo đường cũ, chơi trò "thoát xác" - cởi bỏ hết quần áo, mũ nón, đồ nghề trên đường ra xe.
Nhận được điện thoại từ nhóm đột nhập, xe ô tô đỗ cách đó khoảng 3km sẽ vòng lại đón ngay. Chuẩn bài như quân đội vậy!
Bài học xương máu cho các công ty
Theo các điều tra viên Cục Cảnh sát hình sự, việc bọn này dễ dàng đột nhập cho thấy nhiều công ty/doanh nghiệp sơ hở quá trong quản lý tài sản!
Mỗi cơ quan phải:
• Trang bị hệ thống an ninh, tường rào, cổng cửa chắc chắn
• Có camera quan sát + chuông báo động ở khu vực có tài sản
• Có đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản, đặc biệt là ngày nghỉ, lễ tết, đêm mưa gió phải tăng cường tuần tra
Thực tế: Khi bọn trộm phá két mất 1-2 tiếng, camera quay rõ nét nhưng không có bảo vệ nào ngồi xem camera nên không bắt được quả tang!
Và quan trọng nhất: ĐỪNG ĐỂ NHIỀU TIỀN MẶT QUA ĐÊM! Đã khuyến cáo nhiều lần rồi mà vẫn có doanh nghiệp để hàng tỷ trong két - đó chính là "mồi ngon" cho bọn trộm đấy!
Ngoài 3 vụ đã khai nhận với tổng số tiền gần 4,6 tỷ đồng, cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định bọn này còn gây ra nhiều vụ khác trên toàn quốc với số tiền rất lớn.
Nguồn: soha.vn