Bảng nội quy gia đình "khi chào bố mẹ phải dừng lại 5 giây" gây bão MXH: Là thương hay kiểm soát độc hại?

Ơ kìa, bạn nghĩ gì về bảng nội quy gia đình này?

Dạo này MXH đang náo loạn vì câu chuyện của một bạn trẻ 25 tuổi chia sẻ về bảng nội quy gia đình do chính bố mình đặt ra. Plot twist là những quy định "thiết quân luật" này chính là lý do khiến bạn ấy sợ về nhà luôn á!

Gia đình đáng lẽ là nơi chill nhất, là chỗ trú ẩn sau mỗi ngày mệt mỏi. Thế mà với bạn trẻ 25 tuổi trong câu chuyện này, ngôi nhà đang như một "công sở phiên bản 2.0" với đầy rẫy điều khoản, quy tắc nghẹt thở kiểu áp đặt từ trên xuống luôn.

Theo hình ảnh được share rần rần, bảng quy định này có tận 7 điều khoản bắt buộc áp dụng cho tất cả mọi người trong nhà. Đỉnh nhất là người bố đã setup một thời gian biểu siêu nghiêm ngặt: Phải dậy từ 6h sáng để tập thể dục, ăn sáng, uống cà phê xong trước 7h30 để đi làm. Việc đi ngủ cũng phải trước 23h, nếu có case đặc biệt thức khuya thì phải "báo cáo cho cả nhà biết qua group Zalo" nữa chứ!

Không chỉ quản lý về mặt giờ giấc, bảng nội quy còn can thiệp sâu vào các hành vi giao tiếp hằng ngày. Trước khi ra ngoài, các thành viên phải "chào to, nói rõ đi đâu, làm gì, với ai". Thậm chí, việc chào hỏi cha mẹ vào ba buổi sáng, trưa, chiều cũng có công thức cụ thể: "Khi chào phải đứng lại, 5 giây" và phải "cười và chào to rõ". Ngay cả việc dùng điện thoại cũng được đưa vào quy chế: Khi có người nhà gọi hay nhắn tin, dù không muốn cũng dứt khoát phải trả lời ngay lập thể. "Khi người trong nhà gọi điện thoại, hoặc nhắn tin, dù không muốn cũng phải trả lời vì biết đâu người gọi có việc cần hoặc tai nạn cần giúp đỡ kịp thời - nếu chậm qua thời gian vàng cấp cứu có thể chết".

Chính sự kiểm soát quá mức này đã khiến bạn trẻ 25 tuổi bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội, thừa nhận bản thân cảm thấy hoàn toàn mất đi quyền tự do cá nhân và không còn muốn về nhà nữa.

8690ea0d1c74fd2bdd6e.jpg


Ngay sau khi được đăng tải, bài viết viral siêu tốc với hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Cộng đồng mạng lập tức chia thành hai phe đối đầu gay gắt luôn.

Phe đồng tình cho rằng người bố hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Nếu phân tích kỹ các lý do đi kèm, có thể thấy ông bố là người vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con cái. Chuyện đi đâu phải báo, gọi điện phải nghe là để đề phòng bất trắc, để người nhà biết chỗ mà tìm hoặc báo công an khi có sự cố. Việc rèn thói quen dậy sớm, ngủ sớm, lễ phép cũng là những kỹ năng sống tốt cho người trẻ trong thời đại lối sống công nghiệp buông thả hiện nay.

"Bố mẹ có lo lắng, có thương thì mới quản. Đến khi ra đời gặp bất trắc, không ai thèm gọi điện hỏi han thì lúc đó mới biết trân trọng những lời cằn nhằn của gia đình", một tài khoản bình luận.

Ngược lại, phe phản đối chiếm đa số là các bạn trẻ lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người con. Họ cho rằng người bố đang nhầm lẫn giữa "quan tâm" và "kiểm soát độc hại". Ở tuổi 25, con cái đã là những người trưởng thành, có không gian riêng, công việc và áp lực xã hội riêng rồi. Việc ép buộc một người lớn phải báo cáo chi tiết đi với ai, đứng lại đúng 5 giây để chào bố mẹ... tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, biến ngôi nhà thành một "trại lính" khô khan.

Một cư dân mạng bình luận: "Nhà là nơi để cởi bỏ áp lực, chứ không phải nơi để gồng mình lên tuân thủ các điều lệnh. Cách quản lý quân phiệt và áp đặt một chiều thế này chỉ càng đẩy con cái ra xa, triệt tiêu sợi dây kết nối tình cảm tự nhiên giữa các thành viên".

Vụ việc này là một case điển hình cho xung đột thế hệ trong nhiều gia đình Việt Nam hiện đại. Nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ tư duy "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", xem con cái dù lớn thế nào vẫn là những đứa trẻ cần được bao bọc và kiểm soát hành vi. Họ nhân danh tình yêu thương để áp đặt những mong muốn cá nhân lên con, mà quên mất rằng nền tảng của một mối quan hệ bền vững, kể cả quan hệ ruột thịt chính là sự tôn trọng.

Việc người bố đơn phương đưa ra tối hậu thư "Nội quy này thuộc hiện từ ngày hôm nay" mà không qua thảo luận, lắng nghe đã vô tình cắt đứt cơ hội đối thoại của hai thế hệ.

Kỷ luật là cần thiết để duy trì nề nếp của một gia đình, nhưng kỷ luật đó phải được xây dựng dựa trên sự tự nguyện và thấu hiểu lẫn nhau. Thiết nghĩ, thay vì dùng những bảng nội quy cứng nhắc để trói buộc, các bậc phụ huynh cần học cách "buông tay" phù hợp với độ tuổi của con. Ngược lại, những người con cũng cần sự kiên nhẫn để chia sẻ, giúp cha mẹ hiểu rằng: Con cần một điểm tựa bình yên để trở về, chứ không phải một chiếc lồng kính được khóa chặt bằng những quy tắc.

5bb103fd4aebe0d8598b.jpg


b343c02e3cd506cc18b1.jpg


02bd1b52d54a9d240649.jpg


856d2879ae0ef8bc9472.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top