Băng nhóm uy hiếp các chủ vựa, ngăn không cho hải sản về Vũng Tàu – Drama căng cực!

BeoNana4758

New member
0b78e99ee394eac4a1e1.jpg


Dạo này, các hộ kinh doanh hải sản ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang stress nặng vì bị một nhóm người liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực, thậm chí còn đánh đập và lấy mất hàng tại Chợ Xóm Lưới, TP Vũng Tàu luôn á. Làm ăn kinh doanh mà sợ đến mức này thì ai chịu nổi

"Cấm không được giao hàng qua Vũng Tàu" – Nghe mà rùng mình!

Ông Nguyễn Minh Đức (SN 1980, ngụ thị trấn Phước Hải) kể rằng gia đình ông có 4 người đều là hộ kinh doanh riêng lẻ, chuyên thu mua và bỏ mối hải sản khắp Bà Rịa-Vũng Tàu. Hàng chục năm nay, gia đình ông vẫn bỏ ghẹ và ốc hương tại chợ Xóm Lưới cùng nhiều nhà hàng trong vùng. Nhưng gần đây, việc kinh doanh bị quậy banh nóc vì liên tục bị một nhóm người đe dọa và tấn công. Không phải kiểu đùa đâu nha!

Cụ thể, vào ngày 15-6-2019, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1975, chị gái ông Đức) cho biết nhân viên tên Đức đi giao hải sản tại chợ Xóm Lưới (phường 2, TP Vũng Tàu) thì bị một nhóm khoảng 8 người cầm theo hung khí đến đánh đập. Bà Thanh đã trình báo công an và đồng ý hòa giải vì nghĩ chuyện chỉ dừng ở đó thôi. Nhưng không ngờ...

2ac3dd59a1dd3efe94a2.jpg


Đến tháng 11-2019, nhóm này lại gọi điện đến nhân viên giao hàng của ông Trương Văn An (SN 1976, cậu anh Đức) với lời đe dọa cực khét: nếu còn dám giao hàng trên địa bàn TP Vũng Tàu thì sẽ bị hành hung! Sợ quá, nhiều nhân viên xin nghỉ luôn, việc kinh doanh của ông An cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì không dám bỏ hàng cho ai cả.

"Chúng cho tôi lấy hàng của ai thì mới được lấy, cho bỏ hàng ai thì mới được bỏ. Nếu không làm theo thì chúng điện thoại đe dọa, thậm chí còn bị tấn công, lấy hàng" - ông An kể với giọng lo lắng. Nghe mà thấy bức xúc ghê!

Sang tháng 4-2020, bằng đủ loại số điện thoại khác nhau, nhóm này liên tục gọi cho nhân viên giao hàng của ông Đức với nội dung "cấm không cho bước chân qua TP Vũng Tàu". Vì sợ quá nên nhân viên này xin không đi giao hàng nữa. Khi ông Đức bảo người khác đi thay thì bị chặn xe và đe dọa tiếp.

Theo các hộ kinh doanh thì nhóm này gồm người tên Tiến (từng là nhân viên cũ của ông Đức), phía sau Tiến là một cặp vợ chồng khác tên Hải và Xinh. Nhóm này cũng đang kinh doanh hải sản và bỏ mối tại chợ Xóm Lưới. "Mục đích của nhóm này là triệt đường làm ăn của chúng tôi, không cho bỏ mối cũng như lấy hàng từ nơi khác" - ông An chia sẻ. Kiểu cạnh tranh không lành mạnh này quá trời!

Lấy hàng, 1 tuần sau xin trả lại tiền – Ai tin được đây?

Ngày 22-2-2020, anh Trần Thành Đạt (chủ vựa ở Khánh Hòa) có gửi cho chị Thảo (con gái bà Thanh) và anh Nguyễn Văn H. (SN 1986) 2 thùng ốc hương. Khi hàng về đến bến xe Vũng Tàu thì bị nhóm Tiến, Hải lấy mất luôn. Chị Thảo kể rằng Tiến từng làm cho chị nên biết rất rõ đường đi cũng như thời gian hàng về – tức là đã cố ý phục kích sẵn rồi đó!

Sau khi xảy ra chuyện, anh Đạt đã trình báo tới công an TP Vũng Tàu. Đến ngày 26-2, vợ chồng của Hải đã trả lại anh Đạt 17,5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Đạt vẫn yêu cầu công an xử lý, vì không chỉ dừng lại ở việc lấy hàng, Hải và Tiến còn gọi điện đe dọa không cho anh Đạt bỏ hàng vào Vũng Tàu.

"Khi tôi rời khỏi trụ sở Công an TP Vũng Tàu thì có người gọi cho tôi và đe dọa không cho tôi bỏ hàng vào Vũng Tàu và ngăn cấm khách hàng của tôi không được lấy hàng từ phía tôi. Nếu phát hiện chúng sẽ tiếp tục lấy hàng của tôi, cấm tuyệt đối không cho tôi buôn bán vào Vũng Tàu" - anh Đạt thông tin. Chưa bao giờ thấy kinh doanh mà drama nhiều đến vậy!

575826752d093203f787.jpg


Mới đây nhất, ngày 2-5, người làm của chị Thảo tên là Phố, trong khi đi giao hàng đã bị nhóm người của bà Xinh hăm dọa. Do sợ quá nên nhân viên này không làm nữa luôn. Qua hôm sau, một nhân viên khác tên Hoàng đi giao hàng thì bị nhóm người rượt đuổi nên phải chở hàng về. Trên đường về, Hoàng nhận được điện thoại của bà Xinh hăm dọa nói "tao đã cho mày qua Vũng Tàu bán chưa mà mày dám qua đây, mày ở đâu tao chạy tới". Kiểu này thì ai mà không sợ chứ!

Nhân viên của chị Thảo không ai dám đi giao hàng nữa, nên đích thân chị Thảo ngày 4-5 đi giao hàng thì bị Xinh, Tiến cùng 2 người khác lao vào hành hung. Chị Thảo đã trình báo vụ việc đến Công an TP Vũng Tàu ngay lập tức.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13-5, Công an TP Vũng Tàu tiếp tục mời anh Đạt lên làm việc. Các hộ kinh doanh tại thị trấn Phước Hải cũng đã được cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời lên để lấy lời khai.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng công an TP Vũng Tàu, cơ quan công an đã nắm được vụ việc liên quan đến nhóm này, cũng đã mời các bên lên lấy lời khai, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh. Hy vọng sớm có kết quả để xử lý nghiêm!

Luật sư Trương Xuân Tám – Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, liên quan đến hành vi lấy 2 thùng hàng trị giá 17,5 triệu của anh Trần Thanh Đạt, cho dù sau đó đối tượng đã trả lại tiền, vậy nhưng sự việc đã cấu thành tội danh rồi. Xét đến trường hợp, những đối tượng này dùng các thủ đoạn gian dối để nhận là chủ nhân 2 thùng hàng trên và lấy từ nhà xe thì đã cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên hoàn toàn có thể khởi tố để điều tra. Việc trả lại hàng, chỉ là tình tiết giảm nhẹ mà thôi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top