Câu chuyện thương tâm này được chính mẹ của bé chia sẻ với 7News, khiến cả nước Úc phải đau lòng và bức xúc đến tột độ
Nạn nhân là bé Annaliesse Ugle (11 tuổi), đang sống tại một thị trấn nhỏ ở vùng Perth, Úc. Nghe mà thương luôn á, bé gái này đã bị một ông già 66 tuổi lạm dụng tình dục từ khi mới... 5 tuổi. Hành vi tội ác này kéo dài suốt 6 năm trời, từ 2014 đến 2020
Tên đàn ông đó sau đó bị cáo buộc hơn 10 tội danh liên quan đến hãm hiếp và xâm hại tình dục trẻ em.
Bị cáo vẫn chưa nhận tội và sẽ hầu tòa lần nữa vào tháng 12 tới. Nhưng mà điều không thể tin nổi là mới đây cảnh sát lại đồng ý cho hắn ta tại ngoại??? Theo thông tin từ cảnh sát, tên này là người quen của gia đình nạn nhân luôn.
Khi hay tin này, bé Annaliesse đã vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, cuối cùng chọn cách tự tử Dù được đưa đến bệnh viện Nhi đồng ở Perth cấp cứu gấp, nhưng bé vẫn không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố.
Người mẹ đau đớn của Annaliesse đã đồng ý cho 7News công khai tên tuổi và câu chuyện của con gái mình, với mong muốn thay đổi các quy định về tại ngoại đối với bọn tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em.
Mẹ bé cho biết, tin tức kẻ đã xâm hại mình được thả ra ngoài khiến con gái bà cảm thấy sợ hãi và xấu hổ đến mức phải tìm đến cái chết.
"Hắn ta được tự do đi lại, trong khi con gái tôi lại luôn lo lắng không yên vì không biết lúc nào người đàn ông đó lại tới và giở trò với con bé. Trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Con bé sẽ không tỉnh dậy nữa.
Cái chết thương tâm của con bé 'bóp nghẹt' trái tim của các sĩ quan cũng là những ông bố, bà mẹ giống như tôi", người mẹ nghẹn ngào nói
Vào ngày 20/10, chỉ một ngày sau khi Annaliesse qua đời, hơn 100 người đã tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng ở Perth để bày tỏ sự xót thương với bé gái xấu số.
Sau sự ra đi của Annaliesse, cảnh sát khu vực đã phải lên tiếng thừa nhận việc cho phép tên đàn ông 66 tuổi đó được tại ngoại là một quyết định SAI LẦM nghiêm trọng.
Jo McCabe - trợ lý cảnh sát Tây Úc cho biết lẽ ra việc nghi phạm được bảo lãnh phải bị phản đối ngay từ đầu rồi.
Nguồn: soha.vn