Bàng hoàng trước những tin nhắn của bà mẹ và con trai 11 tuổi: Đọc xong muốn té ngửa!

Một em bé mới chỉ lớp 5 mà đã dùng những lời lẽ thù hận, bạo lực để nói về bố mẹ mình. Còn phản ứng của người mẹ thì càng khiến dân tình choáng váng hơn nữa!

Mới đây, trên một hội nhóm lớn dành cho các bậc phụ huynh có con đang ở độ tuổi "mây mưa thất thường", bài chia sẻ của một người bố về những dòng tin nhắn của con mình đã khiến cả group phải... rụng rời. Đỉnh điểm là khi những ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa mẹ và cậu con trai 11 tuổi được tung lên, để lộ một thực trạng giáo dục đang có vấn đề nghiêm trọng.

Theo nội dung các tin nhắn được chia sẻ, drama bắt đầu từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày thôi. Người bố trong lúc trời nắng chang chang đã vất vả đưa đón con và giao cho con một vài việc nhà nhẹ nhàng như dọn dẹp, cất dép, hay xay nước dưa hấu.

Nhưng mà thay vì nghe lời hay thậm chí cằn nhằn như bao đứa trẻ khác, cậu bé này lại phản ứng bằng một thái độ... kinh hoàng. Trong tin nhắn gửi cho mẹ, em liên tục gọi bố mình bằng những từ ngữ cực kỳ xúc phạm không thể chấp nhận được.

Còn đáng sợ hơn nữa là khi không vừa ý, đứa trẻ 11 tuổi này không ngần ngại bộc lộ những ý nghĩ bạo lực, độc hại đến mức cực đoan luôn.

971db02ffc145a10ddd9.jpg


Nhiều netizen sau khi đọc xong phải thốt lên "OMG không thể tin nổi". Một em bé 11 tuổi, mới học lớp 5 mà đã có những suy nghĩ cực đoan với người sinh ra mình rồi sao. Nhưng điều khiến dân tình sốc visual không kém chính là thái độ của người mẹ đấy. Trước những lời lẽ hỗn hào của con trai, mẹ không hề có động thái răn đe, dạy dỗ hay thiết lập lại kỷ luật nghiêm khắc ngay lập tức.

Ngược lại, mẹ vẫn kiên nhẫn nhắn lại những dòng tin rất dài, dùng giọng điệu dỗ dành, phân trần mang tính xin xỏ, xoa dịu: "Bình thường mẹ cũng nấu cơm rửa bát...", "Những việc bố sai cũng toàn việc nhẹ...", "Con thấy mẹ làm cố lên con nhé". Thậm chí khi con bất mãn, mẹ chỉ biết buông một câu bất lực: "Coi như con là robot". Hơi sốc nha!

Sự "bình thản" này đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ. Nhiều phụ huynh cho rằng chính cách giáo dục nhu nhược, thiếu nguyên tắc và buông lỏng từ bé của người mẹ đã gián tiếp nuôi dưỡng nên một đứa con ngỗ nghịch, xem thường đấng sinh thành. Khi mẹ tự hạ thấp vai trò làm chủ của mình để thỏa hiệp với cái sai của con, ranh giới giữa "yêu thương" và "dung túng" đã hoàn toàn bị xóa nhòa mất rồi.

Tuy nhiên, theo góc nhìn tâm lý, sự chịu đựng này cũng phản ánh một bi kịch khác: Có thể người mẹ đã sống trong một môi trường bị bạo lực ngôn từ quá lâu, dẫn đến việc mất đi khả năng phản kháng và không còn đủ năng lượng để thiết lập ranh giới giáo dục với con mình nữa.

Đáng chú ý, trong các dòng tin nhắn độc thoại đầy ức chế, cậu bé có nhắc đến việc phải phục vụ bố vào lúc tối muộn. Ở góc độ này, nhiều người đặt nghi vấn về vai trò và lối sống của người cha trong gia đình. Phải chăng đằng sau những dòng chia sẻ đầy đau đớn trên mạng xã hội là một thực tế khác: một người bố thường xuyên say xỉn, dùng quyền lực để áp đặt, sai vặt một cách vô lý hoặc có sự thiên vị rõ rệt giữa các con?

Nền nếp, gia phong và bổn phận hiếu đạo luôn là gốc rễ của giáo dục Việt Nam mình. Thế nhưng hiện giờ, trào lưu tôn trọng "cái tôi" của con trẻ một cách cực đoan đang khiến nhiều gia đình quên mất việc đưa các nguyên tắc ứng xử vào trong cách dạy dỗ.

Nhiều bậc cha mẹ vì mải mê với vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, vì "sĩ diện" mà chọn cách che giấu, âm thầm chịu đựng sự bất ổn của con cái thay vì đối diện với sự thật. Cậu bé trong câu chuyện trên rõ ràng đang gặp những bất ổn tâm lý hành vi cực kỳ nghiêm trọng rồi đó. Những từ ngữ thô tục, tư duy bạo lực ấy không tự nhiên sinh ra đâu; chúng là sản phẩm của sự tiêm nhiễm từ môi trường mạng độc hại hoặc từ chính những rạn nứt, cãi vã của người lớn mà không được kiểm soát.

Câu chuyện đau lòng này là lời cảnh tỉnh đắt giá cho tất cả những ai đang làm cha, làm mẹ: Hãy chú ý đến con từ những phản ứng nhỏ nhất - một ánh mắt, một nụ cười, một sự thay đổi cảm xúc để kịp thời định hướng. Yêu thương phải đi đôi với kỷ luật chứ! Đừng để quyền lợi của con quá lớn mà quên đi bổn phận làm con nhé.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top