Vụ việc đang gây chấn động dư luận Thái Lan khi bé gái 12 tuổi bị sát hại dã man và có dấu hiệu bị xâm hại, khiến ai cũng phải ớn lạnh sống lưng
Mới đây, một vụ án đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Bueng Kan, Thái Lan. Bé gái 12 tuổi bị sát hại khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn. Cái chết của cháu bé còn gây sốc hơn khi nghi phạm được cho là người họ hàng, và đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm thứ Tư, 24/6 để phục vụ điều tra.
Theo tờ The Thaiger, người mẹ 31 tuổi tên Phetcharee đã vào khu rừng gần nhà để tìm nấm thì phát hiện thi thể một bé gái. Lúc đầu, chị không nhận ra gì cả. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn cùng người dân địa phương, chị mới bàng hoàng nhận ra đó chính là con mình - bé Mook, 12 tuổi Dựa trên bằng chứng thu thập tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi ngờ nghi phạm đã cưỡng bức và sát hại bé gái.
Chồng của chị Phetcharee, đồng thời là cha dượng của bé gái - anh Nirun (27 tuổi) - đã khai với cảnh sát đồn Seka rằng anh chỉ biết bé Mook rời khỏi nhà cùng người chú họ 15 tuổi tên Earth vào khoảng 8 giờ tối ngày 23/6.
Đối tượng Earth lập tức bị bắt giữ để điều tra. Tuy nhiên, hắn khai rằng mình không nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó (???).
Wasinee (22 tuổi), em gái của Phetcharee và là vợ của Earth, đã nói với cảnh sát và truyền thông rằng Mook từng nhờ chị chở đến nhà bạn, nhưng vì bận chăm con nên chị nhờ chồng mình chở Mook đi thay.
Wasinee khẳng định Earth không thể là thủ phạm vì anh đã về nhà ngay sau đó. Hôm ấy, Earth nói với chị rằng một người bạn của Mook sẽ đưa cháu về nhà. Chị cũng cho biết thêm rằng Earth không sử dụng ma túy, không hút thuốc và không uống rượu.
Tuy nhiên, Earth không có mặt ở nhà vào thời điểm thi thể Mook được tìm thấy. Wasinee cho biết chồng mình đã đi giúp một người bạn đang làm việc tại đồn điền ở tỉnh khác. Cảnh sát đã triệu tập Earth để thẩm vấn vào hôm thứ Năm, 25/6. Earth phủ nhận việc cưỡng hiếp hay sát hại cháu gái mình.
Dù vậy, nghi phạm thừa nhận đã đưa Mook vào rừng và cởi quần thể thao của cháu bé ra trước khi phát hiện có một người đàn ông khác tại hiện trường (?!). Cậu ta không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra hình phạt nào đối với Earth vì đang chờ kết quả điều tra thêm và quá trình thẩm vấn chuyên môn, do nghi phạm là người chưa thành niên.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, một vụ án đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Bueng Kan, Thái Lan. Bé gái 12 tuổi bị sát hại khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn. Cái chết của cháu bé còn gây sốc hơn khi nghi phạm được cho là người họ hàng, và đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm thứ Tư, 24/6 để phục vụ điều tra.
Theo tờ The Thaiger, người mẹ 31 tuổi tên Phetcharee đã vào khu rừng gần nhà để tìm nấm thì phát hiện thi thể một bé gái. Lúc đầu, chị không nhận ra gì cả. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn cùng người dân địa phương, chị mới bàng hoàng nhận ra đó chính là con mình - bé Mook, 12 tuổi Dựa trên bằng chứng thu thập tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi ngờ nghi phạm đã cưỡng bức và sát hại bé gái.
Chồng của chị Phetcharee, đồng thời là cha dượng của bé gái - anh Nirun (27 tuổi) - đã khai với cảnh sát đồn Seka rằng anh chỉ biết bé Mook rời khỏi nhà cùng người chú họ 15 tuổi tên Earth vào khoảng 8 giờ tối ngày 23/6.
Đối tượng Earth lập tức bị bắt giữ để điều tra. Tuy nhiên, hắn khai rằng mình không nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó (???).
Wasinee (22 tuổi), em gái của Phetcharee và là vợ của Earth, đã nói với cảnh sát và truyền thông rằng Mook từng nhờ chị chở đến nhà bạn, nhưng vì bận chăm con nên chị nhờ chồng mình chở Mook đi thay.
Wasinee khẳng định Earth không thể là thủ phạm vì anh đã về nhà ngay sau đó. Hôm ấy, Earth nói với chị rằng một người bạn của Mook sẽ đưa cháu về nhà. Chị cũng cho biết thêm rằng Earth không sử dụng ma túy, không hút thuốc và không uống rượu.
Tuy nhiên, Earth không có mặt ở nhà vào thời điểm thi thể Mook được tìm thấy. Wasinee cho biết chồng mình đã đi giúp một người bạn đang làm việc tại đồn điền ở tỉnh khác. Cảnh sát đã triệu tập Earth để thẩm vấn vào hôm thứ Năm, 25/6. Earth phủ nhận việc cưỡng hiếp hay sát hại cháu gái mình.
Dù vậy, nghi phạm thừa nhận đã đưa Mook vào rừng và cởi quần thể thao của cháu bé ra trước khi phát hiện có một người đàn ông khác tại hiện trường (?!). Cậu ta không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra hình phạt nào đối với Earth vì đang chờ kết quả điều tra thêm và quá trình thẩm vấn chuyên môn, do nghi phạm là người chưa thành niên.
Nguồn: kenh14.vn